Andy Murray: 'Vô địch Australian Open là mục tiêu số 1'

13/01/2016 07:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Andy Murray tuyên bố vô địch Australian Open 2016 là mục tiêu số 1 của anh thì không mấy người nghi ngờ điều đó.

Trong kỷ nguyên mở rộng, không có tay vợt nào (cả nam lẫn nữ) chơi nhiều trận chung kết của một giải Grand Slam mà không chiến thắng như trường hợp của Murray ở Australian Open. Andy Roddick đen đủi ở Wimbledon ư? Roger Federer khổ sở vì chuỗi thất bại trước Nadal ở chung kết Roland Garros ư? Những nỗi thất vọng của họ không là gì nếu so với 4 lần vào chung kết Australian Open mà không một lần chiến thắng của Andy Murray.

Murray bị bỏ “bùa mê” ở Australian Open?

Rod Laver Arena từng chứng kiến tay vợt vương quốc Anh thốt lên vừa bất lực, vừa buồn tủi trước Roger Federer sau trận chung kết 2010. “Tôi không thể chơi như Roger nhưng tôi có thể khóc như anh ấy”.

Murray nói thế sau đêm chung kết Australian Open 2010 thua huyền thoại Thụy Sỹ. Thất bại ấy được tiếp nối bằng một “hat-trick thất bại” sau đó của anh trước Novak Djokovic. Trong 3 trận thua Nole thì trận mới nhất, một bài học mà tay vợt Serbia lên lớp cho Murray cách nay 12 tháng, có lẽ đã đánh gục ý chí của anh mãi mãi.

Có lẽ Murray là nạn nhân của một thứ bùa mê kỳ lạ nào đó ở nam bán cầu, loại bùa mê từng khiến Bjorn Borg thất bại ở US Open dù vào tới chung kết 4 lần trong 6 năm. Nhưng anh không phải dạng người tin vào số mệnh.

“Mục tiêu số 1 của tôi là vô địch Australian Open vì tôi đã nhiều lần tiến gần tới vinh quang. Tôi đã vào chung kết 4 lần, vào bán kết 1 lần khác nhưng vẫn chưa làm sao vượt qua được ngưỡng chung kết. Hy vọng nếu tiếp tục tạo được cho mình những cơ hội, tôi có thể đi hết con đường. Điều đó có rất nhiều ý nghĩa với tôi”.

Hiếm có giải nào Murray tập luyện cần mẫn, chuẩn bị chu đáo như Australian Open năm nay. Anh đã có mặt ở Melbourne được 2 tuần, lướt qua khắp các sân cứng ở Perth với sức nóng có thể nướng chín cả một con tôm. Trong ánh mặt trời chói chang vào giữa trưa Hè của Melbourne, Murray tập các bài tập cân bằng và ổn định dưới sự chỉ đạo của HLV Matt Little.

“Năm nay tôi đến đây sớm hơn. Một số ngày tôi tập dưới nhiệt độ lên tới 43 độ C. Mùa Hè ở đây nhiều khi nóng kinh hoàng. Tôi cần rất nhiều thứ để tránh mất nước, dùng đồ che nắng, dùng khăn chườm đá, ăn càng nhiều càng tốt trước các trận đấu. Trang phục có thể giúp bạn rất nhiều. Nếu đánh những trận dài tới 4 tiếng đồng hồ dưới trời nóng 40 độ, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị để trở thành tay vợt hàng đầu”, Murray chia sẻ.

Djokovic là hình mẫu

Ngay cả trang phục thi đấu của Murray ở Australian Open năm nay cũng áp dụng công nghệ làm mát mà NASA dùng cho các phi hành gia của họ. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt của mùa Hè Australia không phải là thách thức lớn nhất với tay vợt vương quốc Anh. Murray thừa nhận đối thủ lớn nhất của anh vẫn là những Djokovic, Federer, Nadal. “Thi đấu với những Nadal, Federer, Djokovic là thách thức rất lớn cho tôi”.

Phát biểu của Andy lại gợi lên so sánh khó tránh khỏi giữa anh và Nole. Họ sinh chỉ cách nhau 1 tuần nhưng mức độ thành công trong sự nghiệp của hai người khác hẳn nhau. Djokovic bây giờ đã áp đảo Murray tới 10-2 về thành tích vô địch Grand Slam. Ngay cả một Nadal từng 14 lần vô địch Grand Slam trong kỷ nguyên của Federer cũng bị Djokovic hủy diệt 6-1, 6-2 mới đây ở chung kết Qatar Open và buộc phải thốt lên rằng “Tôi không thấy ai chơi tennis như thế này. Hoàn hảo. Khi tôi nói hoàn hảo không phải là chỉ một điểm nào đó của Nole hoàn hảo. Tất cả mọi thứ của Nole đều hoàn hảo”.

Murray cũng dành cho Nole sự tôn vinh tương tự nhưng anh cho rằng mình cần kiên nhẫn và hy vọng sẽ đến lúc đại bàng Serbia mỏi cánh. “Bạn cần phải học hỏi không ngừng, phải theo dõi các trận đấu của Nole và xem anh ấy có điểm yếu nào bạn có thể khai thác được không. Có thể một lúc nào đó anh ấy sẽ sa sút. Rất khó duy trì phong độ như vậy suốt một thời gian dài”.

Điềm gở cho Murray, nếu hai tay vợt hàng đầu ATP gặp nhau lần thứ 4 ở chung kết Australian Open, là anh đã thua 10/11 trận gần nhất gặp Djokovic, 6 trong số đó anh không thắng set nào. Chìa khóa thành công của Djokovic có thể trở thành gợi ý hay cho Murray. Sau khi vợ chồng Nole chào đón sự ra đời của con trai Stefan hồi tháng 10/2014, tay vợt số 1 thế giới chiến thắng như chẻ tre. Anh vô địch 3 giải Grand Slam và hầu như tất cả các giải khác anh góp mặt.

Nhiệm vụ của Murray năm nay là phải hoàn thiện cuộc sống của anh để làm cho nó trở nên tròn trịa, đủ đầy gia vị như cách mà Nole đã làm. “Nhiều tay vợt giờ đã có con. Nole có 1 còn Roger đưa 4 đứa trẻ đi theo tới các giải đấu. Dường như con cái đang ảnh hưởng tích cực tới sự nghiệp của họ. Tôi đang mong có con và hy vọng tôi có thể trở thành người cha tốt”.

4&0 Andy Murray đã 4 lần vào chung kết Australian Open nhưng chưa thắng lần nào.

7&4 Năm 2015, Murray vào chung kết 7 giải lớn nhỏ trong đó vô địch 4 giải là Munich Open, Madrid Masters, Montreal Masters, Queen’s.

2 Murray mới vô địch Grand Slam 2 lần (US Open và Wimbledon), chỉ ngang Wawrinka và kém xa Federer (17 lần), Nadal (14), Djokovic (10).

Murray quyên góp tiền giúp trẻ em tị nạn Syria

Mới đây Andy Murray tuyên bố cứ với mỗi cú ace (giao bóng ăn điểm trực tiếp) thực hiện trong năm 2015 anh sẽ góp 50 bảng ủng hộ trẻ em tị nạn ở Syria. Tổng cộng, Murray đã hiến tặng 83.000 bảng ủng hộ trẻ em tị nạn Syria. UNICEF cho biết số tiền ủng hộ của tay vợt số 2 thế giới đủ giúp 16.000 trẻ em Syria có đủ chăn ấm để đắp.

Về hoạt động từ thiện ý nghĩa này, Murray nói: “Tôi nhớ đã xem tin tức thời sự ở Syria mùa Hè qua và quyết định phải làm gì đó để giúp đỡ phần nào cho hàng triệu trẻ em đang bị ảnh hưởng bởi chiến sự ở Syria”. Murray đang chuẩn bị tích cực cho Australian Open và sẽ chào đón con đầu lòng ra đời sau đây khoảng một tháng.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm