10/07/2008 13:33 GMT+7 | Đời sống
Thay vì tiết kiệm các khoản ăn sáng, học thêm, tiêu vặt… để mua sắm di động, iphone đời mới, quần áo hàng hiệu; teen thời nay có một chốn để tân trang, lên đời cho mình mà tốn ít tiền hơn - đó là các shop cho thuê, trả góp đồ thời trang.
Ước mơ hàng hiệu
Hằng còn có rất nhiều quái chiêu khác để đánh bóng mình bằng đồ dùng đắt tiền. Gia đình khá giả, nhưng đang đi học nên cô chỉ được cho một khoản vừa phải để tiêu vặt hàng tháng. Muốn những bạn gái trong lớp phải ngưỡng mộ mình và xứng đáng với biệt danh Hằng công chúa, cô sưu tầm đủ loại các thẻ dịch vụ làm đẹp thuộc những trung tâm nổi tiếng như chăm sóc sắc đẹp tại Zen spa, Hanoi spa… và đem khoe với các bạn. Mỗi chiếc thẻ hội viên này tốn hàng trăm đô mỗi tháng và Hằng không thể chi trả cùng một lúc nên phương án tốt nhất mà cô lựa chọn là trả góp hoặc thuê lại thẻ dịch vụ của người khác.
Và để xứng với tiếng chịu chơi, đẳng cấp, những bạn trẻ như Hằng và Trung thi nhau lao tới các shop thời trang và chơi hàng trả góp đủ thứ trên đời. Từ kính râm Rayban hàng hiệu cho nam, Gucci cho nữ, đến máy ảnh kỹ thuật số và thậm chí là cả nước hoa, mỹ phẩm. Có rất nhiều shop thời trang chuyên mông má lại hàng đã cho thuê và bán ra ngoài như hàng mới. Giá cả cho mỗi lần thuê đồ cũng khá dễ chịu nên được các teen rất ưa chuộng.
Nhỏ mà không nhỏ
Đêm đó Ngọc thuê nguyên một bộ đầm hiệu Prada, túi xách cũng Prada, trang sức kim cương, thạch anh sáng chói… khiến bạn bè không ngớt trầm trồ. Những thứ hàng hiệu đó không tiệm nào chịu cho thuê, họ đồng ý bán trả góp ngắn hạn trong vòng một tuần, tiền đặt cọc trả trước chỉ có 1 triệu. Vài ngày sau Ngọc cố bán bộ váy kèm nữ trang để trả nốt số nợ gần 15 triệu còn lại nhưng vẫn không đủ vì hàng đắt tiền ít người dám mua. Đến hạn, người của cửa hàng tới tận gia đình để đòi khiến cô bạn ngậm ngùi đành nhờ gia đình trả giúp. Bạn bè biết chuyện đồn thổi sau lưng là "sành điệu trả góp" khiến Ngọc xấu hổ vô cùng.
Trung mê điện thoại đắt tiền, một lần đi cưa cô bạn cùng lớp, Trung trả góp một chiếc di động để lòe bạn gái. Khi nhận máy, không xem cẩn thận tem bên trong bị vỡ, đến khi mang đổi lại thì Trung bị dằn mặt: "Hàng zin đưa mày rồi, không kiểm tra kỹ lại định ăn vạ, trả góp thì làm gì có giấy bảo hành". Cả kỳ học đó, Trung phải bỏ hết tiền ôn thi để "đắp" vào chỗ thiếu.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất