N.SG và TĐCS.ĐT bất phân thắng bại vì cả hai đều sợ thua

28/05/2012 08:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - TĐCS.ĐT đã có cơ hội giành chiến thắng, khi N.SG chơi thiếu người (Aniekan nhận thẻ đỏ trực tiếp vào phút 86), nhưng đội bóng xứ bưng biền đã từ chối dịp may. Bởi đơn giản, họ sợ thua.

“N.SG tập trung rất đông những cầu thủ bên phần sân nhà, nhưng vẫn cắm Quanh Hải ở phía trên, ngay thời điểm họ mất người. Tôi không cho rằng việc dồn ép đối thủ bằng mọi giá ngay lúc đó là cần thiết. Đội bóng xuất phát với tiêu chí tìm một trận hòa và tôi phải đảm bảo hệ số an toàn”, HLV Trần Công Minh phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu.

Trong khi đó, đồng nghiệp và là đồng đội một thời trong màu áo Đồng Tháp của Công Minh là Phạm Công Lộc lại cho rằng, đáng lý ra đội bóng của ông có thể tìm được một kết quả khả quan hơn một điểm giữ lại, nhưng sự thiếu hụt về lực lượng (Được Em và Tài Em phải ngồi ngoài vì những lý do khách quan) không cho phép ông mơ mộng.


Cuộc đối đầu giữa 2 người đồng đội cũ trong màu áo Đồng Tháp là Công Minh (trái) và Công Lộc đã bất phân thắng bại. Ảnh: Kim Ngọc

Trận derby xứ bưng biền giữa lòng Sài thành bị giảm thiểu đáng kể về độ hấp dẫn, khi cả 2 bên đều sợ thua. Không có nhiều tình huống bóng đáng xem trong buổi chiều Thống Nhất cuối tuần khá buồn tẻ với cơn mưa nhẹ hạt. Chuyện riêng của người Đồng Tháp đã kết thúc không như mong đợi của người hâm mộ, nhưng nó lại là điều mà cả Công Lộc và Công Minh đều cần.

Bằng với những tính toán hợp lý, cương nhu đúng thời điềm, Công Minh đang đi rất đúng hướng và bằng chứng là TĐCS.ĐT vẫn bất bại kể từ ngày cựu Quả bóng vàng VN quy cố hương (thế vai HLV Trang Văn Thành). Khoảng cách với suất xuống hạng lúc này là 4 điểm, rõ ràng là TĐCS.ĐT đang nắm trong tay xứ mệnh của chính mình. Đó là lý do mà đội bóng xứ bưng biền không cần phải vội vã.

“Ngay cả khi TĐCS.ĐT không tìm được các kết quả khả quan ở những trận đấu tới đây, thì K.KH (đội vừa mới thua K.KG -PV), vẫn phải cần đến ít nhất 2 lượt trận nữa để bắt kịp chúng tôi. Vậy hà cớ gì phải mạo hiểm?!”, Công Minh đã phát biểu như thế, sau những thắc mắc của các phóng viên trong phòng họp báo, về một lối chơi khá cầu toàn.

Với Phạm Công Lộc, ông tin rằng đội bóng có thể cải thiện được tình hình trong tương lai gần, bằng với sự gắn kết về mặt lối chơi mà ông đã tạo dựng được sau gần một năm ngồi ghế HLV trưởng. “Nếu còn nắm N.SG ở mùa giải năm sau, chắc chắn thành tích của đội bóng sẽ được cải thiện. Đã làm nghề thì phải có mục tiêu”, vẫn lời ông Lộc “cá lóc” sau trận đấu.

Trong khi Felix vẫn là mối nguy ngại trực tiếp với hàng phòng ngự đội chủ nhà với khả năng độc lập tác chiến, thì Quang Hải lại tỏ ra khá đơn độc trên hàng công của đội bóng bên này chiến tuyến. Deon có thể rất năng nổ, nhưng do chưa có nhiều thời gian chơi cạnh Hải “gà” nên sự gắn kết là thứ xa xỉ. Đã vậy, đội bóng lại thiếu cả Tài Em và Được Em, còn Aniekan phải nhận thẻ đó về cuối trận.

Chủ động chơi với một đội hình thấp (ngay cả trung phong Felix cũng phải chia sẻ trách nhiệm phòng ngự từ xa), TĐCS.ĐT đã sớm phải chịu thiệt thòi khi Đinh Hoàng Max dính chấn thương không lâu sau tiếng còi khai cuộc. Điều đó khiến HLV Trần Công Minh buộc phải đưa ra những điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh thực tại. Công Minh toại nguyện với một điểm có được.

Kết quả hòa (không bàn thắng) phản ánh đúng diễn biến của trận cần cân não, mà cả 2 bên đều sợ thua.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm