TĐCS.ĐT 0-0 HA.GL: Tẻ nhạt!

19/03/2012 08:41 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không nhiều điều để nói trong một trận cầu tẻ nhạt khi chủ nhà không thể khoan phá mảng bê tông dựng trước khung thành thủ môn Akpan. Điều đáng nói nhất sau trận hòa này là nỗi lo trụ hạng tiếp tục bám riết lấy đội bóng miền Tây.

Trận đấu chỉ thực sự sôi nổi trong vòng 20 phút đầu tiên, đó là khi đội khách HA.GL còn chưa bị đuối sức. Ngay từ phút đầu tiên, nỗ lực đột phá qua 2 hậu vệ đội khách bên cánh phải rồi tạt bóng vào trong của Hải Anh đã làm chao đảo khung thành “Gỗ”, nhưng rất may, sức rướn của thủ thành Akpan đã giải vây được cho đội nhà.

Trận này, hàng công với Evaldo chơi cao nhất tiếp tục là chỗ dựa của “Gỗ”, bên cạnh sự xông xáo và hiệu quả của Đức Dương và Văn Nhiên ở 2 biên, nên đã gây ra áp lực không nhỏ cho khung thành Bửu Ngọc. Sự thiếu vắng trung vệ Sydney khiến hàng thủ chủ nhà rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, HLV Trang Văn Thành buộc phải đưa hậu vệ trái Văn Hậu vào chơi cặp trung vệ với Thanh Hào.


Trong một ngày Felix (trái) đánh mất chính mình, TĐCS.ĐT không thể giành được chiến thắng. Ảnh: Quang Nhựt

Thể hình nhỏ bé, lại chơi trái sở trường nên Văn Hậu không thể tránh khỏi những sai sót. Đội khách nhắm đến nhược điểm này nên liên tục chơi bóng bổng để dồn cho Evaldo. Nhưng chiều qua là một ngày thi đấu không thành công của tiền đạo người Brazil.

Liên tục 20 phút đầu tiên, Evaldo đã bỏ lỡ ít nhất 2 tình huống ngon ăn mười mươi. Cả 2 cú đánh đầu thuận lợi ở vị trí không người kèm của tiền đạo này đều đi vọt xà ngang.

May cho đội khách và cá nhân Evaldo là họ không phải trả giá bởi những sự phí phạm đó của mình, bởi ở bên kia chiến tuyến, tiền đạo Felix cũng có một chiều thi đấu kém duyên. Phút 40, Minh Lợi bấm bóng loại hàng thủ HA.GL để Felix khống chế bóng bằng ngực khéo léo rồi xoay người dứt điểm, nhưng rất tiếc bóng lại bay vọt xà.

Cái nắng nóng hầm hập ở Cao Lãnh tiếp tục là nguyên nhân khiến các cầu thủ HA.GL nhanh chóng đuối sức để rồi nhường hẳn thế trận cho chủ nhà. Evaldo vật vờ đến nỗi bị thay ra trong đầu hiệp 2. Trận này, chủ nhà chơi với cặp tiền đạo ngoại binh Hodges-Felix trên hàng công, nhưng sự nhạt nhòa của Hodges đã không thể giúp TĐCS.ĐT tạo nên khác biệt.

Đó là lý do chính mà TĐCS.ĐT dù đã đưa đội khách vào thế phải hoàn toàn chống đỡ , nhưng họ vẫn không thể có bàn thắng khai thông bế tắc. Bên ngoài sân, HLV Trang Văn Thành liên tục tiếc nuối với những pha bỏ lỡ của các học trò.

2 tình huống nguy hiểm nhất của đội chủ nhà trong hiệp 2 là cú đánh đầu của Hải Anh lại đưa bóng đi vọt xà, rồi đến phút 80, Felix có cơ hội không thể tốt hơn để khai thông bế tắc. Sự nhanh nhẹn của của Felix đã giúp anh loại bỏ Đoàn Marcelo, nhưng cú sút quyết đoán ngay sau đó của tiền đạo này lại đưa bóng vọt xà trong gang tấc. Những nỗ lực cuối cùng của chủ nhà chỉ càng khiến các CĐV đến sân chiều qua tặc lưỡi tiếc nuối.

Hòa trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, HLV Trang Văn Thành có lý do để lo lắng cho tương lai của bóng đá xứ Tràm Chim trong mùa giải này. TĐCS.ĐT đã rơi cận kề nhóm nguy hiểm và trước mắt ông Thành là một kế hoạch cải tổ mạnh mẽ trong giai đoạn 2. Còn với HA.GL, không những không theo kịp tốp dẫn đầu, đội bóng này chỉ cho thấy thực lực của họ trong mùa này chỉ nằm ở nhóm trụ hạng thành công.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm