US Open 2014, Svetlana Kuznetsova: Mới đó mà đã 10 năm

26/08/2014 14:14 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trong quần vợt, có những người giành vé đặc cách khó tin, có những nhà vô địch truyền cảm hứng, có những cá tính mạnh và lập dị, có những nhà tâm lý học khi phát biểu ngoài sân, có cả những nghệ sĩ khi thi đấu. Svetlana Kuznetsova là tay vợt tổng hợp tất cả các yếu tố kể trên.

US Open 2014 sẽ đánh dấu mốc 10 năm tay vợt người Nga này giành  Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi đánh bại Elena Dementieva 6-3, 7-5 ở chung kết. Có rất nhiều người không thể nhớ chi tiết trận đấu ấy, bởi Kuznetsova không phải một nhà vô địch phổ biến như kiểu Serena Williams hay Maria Sharapova. Nhưng ở thời điểm ấy, ở tuổi 19, khi vẫn là một cô bé tuổi teen, người ta đã từng ca ngợi Kuznetsova lên mây xanh.

“Tôi luôn cố gắng sống với thực tại và thể hiện tốt nhất những gì có thể. Bạn có biết về con cá trong “Finding Nemo” không? Nó quên tất cả mọi thứ chỉ sau 15 giây. Tôi là nó, Dory. Và tôi không thể nhớ về những gì đã diễn ra 10 năm trước”, Kuznetsova phát biểu khi được hỏi về quá khứ vàng son, thời điểm mà người ta đã mơ về một tay vợt nữ đầy tiềm năng trở thành huyền thoại mới.

Chức vô địch ở US Open của Kuznetsova ngày ấy rất bất ngờ khi cô đang là tay vợt số 9 thế giới và mới 19 tuổi. Trước đó, Kuznetsova cũng chỉ giành 2 danh hiệu WTA. Sau khi cô đăng quang, phóng viên của tờ Sports Illustrated Jon Wertheim đã từng viết “đây là nhà vô địch gây bất ngờ nhất kể từ kỷ nguyên mở rộng”. Trong 2 tuần diễn ra giải đấu, có nhiều sự kiện gây tranh cãi được thuật lại. Serena Williams và Jennifer Capriati thì có một trận tứ kết căng thẳng liên quan tới thiết bị Hawk-Eye. Capriati và Lindsay Davenport sau đó đã vào bán kết. Nhưng cuối cùng, chức vô địch thuộc về Kuznetsova.

Tại 2 giải Grand Slam trước đó, các nhà vô địch cũng là những cô gái Nga lần lượt là Anastasia Myskina và Maria Sharapova. 2004 là năm của quần vợt nữ xứ sở bạch dương.

Nhưng kể từ đó, sự nghiệp của Kuznetsova lên xuống thất thường. Lần gần nhất cô giành danh hiệu Grand Slam cách đây đã 5 năm, là tại Roland Garros 2009. Kể từ đó tới nay, thành tích tốt nhất mà tay vợt 29 tuổi này thực hiện được tại các giải đấu lớn chỉ là 1 lần vào chung kết Australian Open năm 2013. Hiện giờ cô đã xếp thứ 21 thế giới khi từng leo lên thứ hạng số 2.

Có lẽ thời đỉnh cao nhất của Kuznetsova cũng là thời mà người ta đánh giá cô thấp nhất. Và nó đã qua. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù 10 năm, 15 năm hay 20 năm, thì tình yêu của Kuznetsova với quần vợt vẫn là một trong những thứ khiến người ta nhớ về cô nhiều hơn cả. Ngay sau khi vô địch ở nội dung đơn nữ năm 2004 ấy, Kuznetsova luôn tập luyện ngay lập tức kể cả khi buổi họp báo sắp diễn ra bởi vì hôm sau cô phải chơi trận chung kết đánh đôi.

Một năm sau, Kuznetsova trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên trong kỷ nguyên Open để thua ngay từ vòng 1 US Open. Nhưng khi bị báo chí săn đón quá mức về thất bại ấy, cô chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi đã cố hết sức rồi. Đơn giản đây không phải ngày của tôi. Các bạn mong chờ tôi sẽ làm gì? Tự tử ư? Không bao giờ”.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm