Zinedine Zidane muốn làm Giám đốc thể thao ở Real Madrid

23/12/2009 07:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane đã tiết lộ rằng anh muốn “nâng tầm” vai trò, cũng như vị trí của mình tại CLB Hoàng gia Tây Ban Nha hơn nữa trong thời gian tới. Theo đó, cựu cầu thủ của Real nói anh muốn làm Giám đốc Thể thao của CLB Real Madrid, hay một vị trí tương tự trong một tương lai không xa.

Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tạp chí France Football, cựu thủ quân của Les Bleus là Zinedine Zidane đã có những chia sẻ thú vị với người hâm mộ về kế hoạch tương lai của mình, cũng như những bí mật riêng tư xoay quanh anh. Tuy nhiên, điều khiến NHM bất ngờ và các madridista không khỏi hạnh phúc là việc Zidane tuyên bố muốn làm Giám đốc tại CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.


Zinedine Zidane muốn làm Giám đốc thể thao ở Real Madrid

Hiện tại, cựu cầu thủ huyền thoại của của Bordeaux, Juventus và Real Madrid đang giữ vai trò của một đại sứ CLB. Theo đó, chính Zidane là “chất xúc tác” đem lại thành công trong việc Real Madrid có thể đưa tài năng trẻ Karim Benzema từ Lyon về với Bernabeu. Không những thế, giới truyền thông Tây Ban Nha còn đánh giá rất cao vai trò của Zidane trong thương vụ Ribery mà Real đang khao khát có được vào cuối mùa bóng này.

Cách đây ít lâu, khi Perez còn đang chuẩn bị tranh cử chức Chủ tịch CLB Hoàng gia Tây Ban Nha thì giới truyền thông “xứ đấu bò” đã đoán già, đoán non rằng Zidane sẽ được ngài Florentino Perez đưa về giữ chức HLV của CLB. Tuy nhiên, với thông tin mới này thì mọi việc đã gần như sáng tỏ về tương lai của Zidane tại Bernabeu. Trong một tương lai không xa, Zinedine Zidane có thể sẽ là Giám đốc Thể thao của Real Madrid, hay một vị trí tương tự.

Theo những nguồn tin đặc biệt từ Madrid, huyền thoại đương đại của bóng đá Pháp này đang được giao nắm giữ những công việc quan trọng với trách nhiệm cao hơn vị trí đại sứ CLB mà anh nắm giữ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được chính thức xác nhận từ các bên liên quan, nhưng có thể hiểu được đó giống như khâu chuyển giao quyền lực ở “Nhà Trắng” mà thôi.

* “Tôi đã không bao giờ có thể sống thật với chính mình nếu ĐT Pháp đoạt chức vô địch World Cup 2006”

Cũng trong phát biểu trên tạp chí France Football, cựu thủ quân của Les Bleus đã tiết lộ một chi tiết thú vị về cảm xúc cũng như dòng suy nghĩ của mình sau pha “thiết đầu công” nhằm vào trung vệ Marco Materazzi của ĐT Italia trong trận chung kết World Cup 2006 tại Berlin, Đức.
 
Theo đó, cựu cầu thủ của Bordeaux, Juventus và Real Madrid cho biết anh đã không bao giờ có thể sống thật với chính mình nếu ĐT Italia không thể đoạt chức vô địch World Cup 2006.

“Trung thực mà nói thì tôi không biết làm thế nào để tôi có thể sống thật với bản thân, cũng như trách nhiệm lương tâm của tôi nếu như tôi ở lại trên sân và Pháp đoạt chức vô địch World Cup. Tôi đã cảm thấy tồi tệ và đó là điều chắc chắn”, huyền thoại đương đại của bóng đá Pháp chia sẻ trên tờ France Football và anh kết luận: “Sẽ là điều rất khó khăn để có thể sống với hành động đó khi Pháp trở thành nhà vô địch thế giới”.

Phương Nguyên (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm