Zidane mới là người mát tay số 1 ở Tây Ban Nha

15/02/2017 15:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Điều gì đáng chờ đợi hơn: Sự xuất hiện của Diego Maradona tại Bernabeu vào đêm nay, Ronaldo ghi bàn, hay là sự khéo tay của Zidane để mang tới chiến thắng cho Real Madrid?

Zidane không bị gọi là thợ hàn, dù ông là một tay vá víu thượng thặng ở Bernabeu suốt thời gian qua. Những chấn thương khiến cho Dải thiên hà luôn xộc xệch từ đầu mùa, và hiếm khi Zidane có đội hình ưng ý nhất để thực hiện mục tiêu của mình, nhưng Real Madrid vẫn có chuỗi 40 trận bất bại lịch sử ở Tây Ban Nha, dẫn đầu La Liga và nhiều khả năng còn tiến xa ở Champions League.

Khéo hàn gắn như Zidane

Ở El Sadar cuối tuần trước, Real Madrid trông thật lạ lẫm với sơ đồ 3-5-2, với bộ ba Varane-Ramos-Nacho tạo thành bức tường trước khung thành Keylor Navas. Chiến thuật mà Luis Enrique thi thoảng dùng cho Barcelona, còn với Antonio Conte, đó là món tủ để giúp Chelsea đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh cho đến lúc này. Dải thiên hà không thật thoải mái trước Osasuna ở trận đấu đó, dù vẫn có chiến thắng 3-1, nhưng Zidane còn có thể làm gì khác, nếu như chấn thương đã cướp đi hầu hết những hậu vệ trong tay, ngoài lựa chọn thử nghiệm?

"Chúng tôi nhìn thấy những điều khác biệt ngoài 3 điểm trước Osasuna, đó là sự chuyển đổi về lối chơi, cách vận dụng chiến thuật mới lạ và cách để xử lý những vấn đề xuất hiện vào lúc không ngờ", Zinedine Zidane nói đến tầm quan trọng của việc thay đổi chiến thuật. Ở trận này, Marcelo và Danilo đóng vai của những cầu thủ chạy cánh, nhưng chỉ Marcelo, người có kĩ thuật và cảm nhận chiến thuật tốt hơn mới đáp ứng được yêu cầu của Zidane.

Còn Danilo, phần lớn thời gian có mặt trên sân, không tạo ra được ý tưởng chơi bóng mới mẻ nào cho Dải thiên hà, ở khía cạnh phòng ngự, anh vẫn dở như thường lệ. Tình huống Sergio Leon chọc thủng lưới Keylor Navas là vấn đề chung của hệ thống phòng ngự, các khoảng trống xuất hiện sau lưng ba trung vệ tin cậy của Zidane như một thói quen xấu trước đó.

Vì sao mọi thứ lại không dễ dàng hơn với Dải thiên hà, dù vài lần Zidane đã thử nghiệm kiểu chơi 3 trung vệ, như các phút cuối trận gặp Kashima Antlers ở FIFA Club World Cup, hay vài phút cuối trận thua Sevilla ở La Liga mới đây?

Vì ở sân Yokohama, Real Madrid vẫn chơi với bộ tứ vệ tốt nhất là Carvajal-Varane-Ramos-Marcelo, và cho đến khi bước vào hiệp phụ, thì Dải thiên hà đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu, nên có thể chơi tự do hơn. Và ở Sanchez Pizjuan, thất bại buộc Zidane phải thúc giục các học trò chơi cao hơn thường lệ, trong khi họ chưa bao giờ đá 3 trung vệ với mục tiêu kiểm soát đối thủ.

Sự khó chịu trong cách vận dụng chiến thuật mới được giải quyết nhờ những bàn thắng, nhưng ít nhất vẫn khiến HLV người Pháp tin rằng, có thể điều khiển được lối chơi này trong trường hợp bất đắc dĩ.

Real Madrid: Cứ thư giãn và chờ Zidane chiến thắng

Real Madrid: Cứ thư giãn và chờ Zidane chiến thắng

Real Madrid không chiến thắng vì những kỉ lục, mà chiến thắng vì nghĩa vụ và đẳng cấp của một đội bóng lớn.


Nhưng vẫn cần thận trọng

Nhưng sẽ là sự ngạc nhiên lớn nếu Zidane lại đưa 3-5-2 vào các trận gặp Napoli ở vòng 1/8 Champions League, vì sự thận trọng và cả tính thực dụng trong các kế hoạch của HLV người Pháp, bất chấp Napoli là đối thủ dễ chịu về lý thuyết. Không một ai lựa chọn sự mạo hiểm nếu nó không mang đến những bài học nào khác cho đội bóng. Và mặt khác, thật khó để sửa chữa những sai lầm ở các trận đấu loại trực tiếp.

Real Madrid hiện tại không thể trơn tru như thời HLV Vicente Del Bosque cầm Dải thiên hà phiên bản 1, cứ đá là ra danh hiệu, khi chỉ dùng 3 hậu vệ là Ivan Campo, Helguera và Aitor Karanka là có thể đè bẹp Valencia trong trận chung kết Champions League 2000. Khi chiến thuật bóng đá ngày càng có xu hướng chặt chẽ hơn, thực dụng hơn, và không đội nào muốn để thua vì sự ngây thơ trong lối chơi.

Dải thiên hà hiện tại tìm cách thích ứng với kẻ thù chấn thương (mới nhất là Danilo) hơn là tạo ra sự biến hóa về lối chơi, và Zinedine Zidane thì đang cố gắng quay lại thói quen chơi bóng cho các học trò khi Gareth Bale đã trở lại.

2h45, ngày 16/2, sân Bernabeu, Real Madrid – Napoli: 
Hãy trả Napoli về thế giới của họ 

Napoli, như bất kì đội bóng nhỏ nào khác, luôn nói đến khả năng đánh bại những đội bóng lớn như Real Madrid, ngay khi có kết quả bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp Champions League.

Nhưng Real Madrid hoàn toàn khác với Juventus, AC Milan hay AS Roma mà Napoli đối mặt ở Serie A, và cũng ở một thế giới khác với Benfica, Dynamo Kiev hay Besiktas ở vòng bảng. Đó là đội bóng có thể ghi bàn vào bất cứ lúc nào, và giành chiến thắng theo mọi cách, dù là tồi tệ nhất so với đẳng cấp của họ. HLV Zinedine Zidane đã có đủ bài học cần thiết, từ sau khi bị Celta Vigo loại khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ càng thận trọng hơn trước sự háo hức của đội khách ở trận này. Vì tất cả đều biết rằng, Ronaldo sẽ lại tỏa sáng khi đội bóng cần, như anh vẫn thường làm vậy trong nhiều năm qua.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kovacic; Vazquez, Benzema, Ronaldo

Napoli: Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly; Zielinski, Diawara, Hamsik; Giaccherini, Mertens, Insigne.

Dự đoán: 3-0


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm