Xin đừng lạm dụng Messi và Ronaldo nữa

04/05/2013 13:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Người Tây Ban Nha vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau ở Champions League. Hai đại diện ưu tú nhất của họ là Real Madrid và Barcelona đã bị loại một cách thảm hại ở bán kết Champions League, trước hai đối thủ đến từ nước Đức là Dortmund và Bayern Munich. Trong hai thất bại ấy, Barca của Vilanova đã thua Bayern với tổng tỷ số 0-7. Từ một đội bóng được coi là mạnh nhất thế giới, họ để lại những hoài nghi về sự đi xuống của một chu kì thành công.

1. Việc cả Real Madrid và Barcelona đều phải chịu chung một kết cục ở sân chơi Champions League có một phần nguyên nhân từ chính những ngôi sao sáng nhất của họ. Như đã biết, Real Madrid sở hữu Cristiano Ronaldo trong khi Barcelona có trong tay Lionel Messi. 5 năm qua, cặp đôi này được đánh giá là hai ngôi sao xuất sắc nhất trong thế giới bóng đá. Thành công của Real và Barca cũng gắn liền với phong độ của hai cầu thủ này.

Tại bán kết Champions League này, Ronaldo chỉ có thể ghi bàn ở lượt đi, đến trận lượt về, anh chơi mờ nhạt và thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Messi còn tệ hại hơn. Ở trận lượt đi, anh như biến mất trước Bayern dù đã chơi suốt cả trận. Khi tái đấu ở Camp Nou, Messi còn không ra sân một phút nào dù HLV Tito khẳng định anh không chấn thương mà chỉ bởi lý do "không cảm thấy thoải mái".

Cái "không thoái mái" của Messi hay sự vô duyên của Ronaldo xuất phát từ sự quá tải mà hai ngôi sao này đã phải chịu đựng trong suốt một mùa giải dài. Những con số thống kê đã chỉ ra bộ đôi này đã chơi với cường độ khủng khiếp trong suốt 3 mùa bóng trở lại đây. Tính trung bình, Messi và Ronaldo đã chơi khoảng 50 trận/mùa. Đó còn chưa kể họ phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia với các trận đấu thuộc cấp độ đội tuyển. Với hơn 3.000 phút ra sân ở mỗi mùa giải, họ đã vượt quá khung giờ cho phép của một cầu thủ bóng đá. Khi giới hạn cơ thể bị phá vỡ, sự quá tải đến như một hệ quả tất yếu.

2. Hai mùa trước, Messi và Ronaldo hiếm khi gặp chấn thương. Sự dẻo dai và bền bỉ cho phép họ duy trì phong độ đỉnh cao từ trận đấu này qua trận đấu khác. Nhưng ở mùa này, Messi và Ronaldo đã bắt đầu phải làm quen nhiều hơn với những chấn thương. Tính đến trước hai trận bán kết Champions League, họ đều đã gặp vấn đề về thể lực khi Ronaldo bị đau gân khoeo trong khi Messi bị căng cơ đùi. Điều đó đã khiến cho họ không thể là chính mình trong hai trận chiến được cho là quan trọng nhất của mùa bóng.

Một vấn đề khác. Khi Messi và Ronaldo ra sân và chơi tốt, các HLV đã không ngần ngại lạm dụng họ. Mourinho để Ronaldo ra sân trong tất cả các trận đấu. Tito Vilanova cũng không muốn Messi nghỉ ngơi dù chỉ ở những trận đấu thủ tục. Họ có thể xoay vòng sử dụng cầu thủ này hay cầu thủ khác nhưng chỉ cần Messi hay Ronaldo khỏe mạnh là sẽ lại có mặt trên sân. Việc phải chơi liên tục các trận đấu đã khiến cho hai ngôi sao này không có thời gian để nghỉ ngơi và dần dần bị vắt kiệt sức lực.

Không thể phủ nhận Ronaldo là nguồn sản xuất bàn thắng cho Real, Messi là mạch cảm hứng bất tận cho sự thăng hoa của Barcelona. Nhưng rõ ràng kiểu "dùng như phá" của ban huấn luyện đội bóng đang "giết chết" những tài sản của chính họ. Đã đến lúc Barca và Real cần phải thay đổi nếu như không muốn một ngày nào đó, Messi và Ronaldo sẽ đánh mất chính mình.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm