Xavi: “Ham muốn chiến thắng và danh hiệu vẫn rất tràn trề”

22/01/2013 14:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xavi Hernandez từ lâu đã có một chỗ đứng vững chắc trong ngôi đền những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời. Tuy không giành được danh hiệu cá nhân tầm cỡ nào, song Xavi lại đi vào lòng người bởi không chỉ anh đã giành được mọi danh hiệu cao quý từ cấp CLB đến cấp tuyển quốc gia mà còn bởi tài năng và kỹ năng bóng đá siêu hạng.

Là người xếp thứ tư trong cuộc đua QBV FIFA 2012 cũng như có mặt trong đội hình tiêu biểu FIFA 2012, Xavi mới đây đã có cuộc trò chuyện với FIFA.com.


Xavi tại đêm Gala FIFA Ballon d'Or - Ảnh: FIFA.com

* Xavi, anh thấy sao khi lại có mặt trong đêm Gala FIFA Ballon d’Or một lần nữa?

Tôi rất vui mừng khi lại có mặt ở Zurich sau một năm đáng nhớ cùng Barca và tuyển TBN, với nổi bật là việc bảo vệ thành công ngôi vô địch Euro. Mặc dù vậy, lần này tôi không có mặt trong top 3 ứng cử viên cuối cùng của danh hiệu QBV. Song, tôi vẫn vô cùng hạnh phúc khi có mặt ở đó.

*Anh cũng có tên trong đội hình tiêu biểu FIFA 2012 được bầu bởi các đồng nghiệp trên khắp thế giới.

Tôi rất vinh dự về điều đó. Có rất nhiều những cá nhân tên tuổi trong bóng đá, và tôi cảm thấy rất tự hào khi các đồng nghiệp chuyên nghiệp khác trên khắp thế giới đã lựa chọn tôi là một trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất.

* TBN đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch châu Âu vào năm 2012, trước đó là giành Cúp thế giới tại Nam Phi. Anh có thể nói về chuỗi thành công này?

Chúng tôi có một đội hình xuất sắc. Có rất nhiều những tài năng và ai cũng khát khao chiến thắng. Một khi bạn bắt đầu tạo lập thói quen chiến thắng, điều quan trọng là bạn cần phải tự tạo một chút áp lực cho bản thân cũng như có trách nhiệm với những thách thức phía trước. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có một chút may mắn, đơn cử như trong loạt sút penalty trước BĐN. Nhưng sau đó, chúng tôi tiến vào trận CK và đã thi đấu vô cùng ngoạn mục trước Italia, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu. Đó là thành công của những sự nỗ lực từ cả một thế hệ.

*Anh nhắc tới yếu tố may mắn. Anh có nghĩ trong bóng đá may mắn là quan trọng?

Vâng, tôi cho là như vậy. Và có những khi may mắn đứng về phía chúng tôi. Mọi người gọi đó là vận may của nhà vô địch. Ở những thời khắc quyết định, mọi thứ luôn hướng về phía chúng tôi: trước Paraguay tại World Cup, trước Italia tại Euro 2008, trước Croatia và BĐN tại Euro 2012. Chúng tôi đã may mắn. Nhưng chúng tôi còn có cả sự đua tranh, đây mới là điểm chủ yếu giúp chúng tôi thành công.

*Là một nhân tố quan trọng trong tuyển TBN, làm thế nào anh ngăn chặn sự thù địch truyền thống giữa Real Madrid và Barcelona?

Bằng cách gạt nó sang một bên. Khi chúng tôi sát cánh cùng nhau, chúng tôi đều có chung một mục tiêu. Tôi là bạn thân của Iker Casillas, và chúng tôi thậm chí còn được nhận danh hiệu Thể thao Hoàng tử xứ Asturias. Mọi người ai cũng sẽ thấy tình bạn giữa chúng tôi. Cùng với việc gạt sự thù địch truyền thống sang một bên trong màu áo tuyển quốc gia, một khi trở về CLB, chúng tôi cũng tạm quên đi tình bạn của nhau, mặc dù vậy chúng tôi không bao giờ mất đi sự bình tĩnh hoặc thiếu tôn trọng đối với nhau.

* Rất khó để có thể thoát khỏi sự thù địch ấy. Anh có nghĩ ngày nay sự căng thẳng ngày càng dâng cao?

Nó vẫn vậy thôi. Tôi đã trải qua cả đời tại Barcelona và sống trong cuộc chiến bóng đá ấy. Một số người sử dụng nó để buôn bán, nhưng bầu không khí ấy là tốt cho bóng đá, cho giải đấu cũng như cho tuyển quốc gia. Thành thật mà nói thì nó khiến bạn cảm thấy tự hào khi là một phần của hai CLB vĩ đại.

* Báo chí TBN chủ yếu có mối quan hệ với Barca và Real. Anh có hay đọc những tờ thể thao ấy không?

Tôi thích đọc báo. Cuộc đời tôi là bóng đá và vì thế tôi muốn biết dòng chảy bóng đá như thế nào. Dĩ nhiên luôn có những quan điểm khác nhau tồn tại, nhưng chúng ta sống trong một chế độ dân chủ và bạn cần phải tôn trọng chính kiến của người khác, cho dù bạn có tán thành nó hay không.

* Nói về Barcelona, tại sao mùa trước Barca lại thi đấu sa sút?

Với câu hỏi này thì chúng ta đang bàn về việc khi mọi thứ diễn ra theo ý bạn hoặc không theo ý bạn, và trong trường hợp Barca thì mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn chúng tôi, nhất là trong trận bán kết trước Chelsea tại Champions League, khi mà mọi thứ đều nằm trong tầm tay, và họ thì thi đấu chỉ với 10 người, nhưng cuối cùng chúng tôi đã để tuột mất mọi thứ. Điều tương tự cũng diễn ra ở Liga. Còn năm nay, mọi thứ đang diễn ra y như chúng tôi mong muốn. Tôi có cảm giác là mùa trước chúng tôi chỉ kém tiêu chuẩn của chính mình một chút, do đó cuối cùng chúng tôi đã phải trả giá.

* Pep Guardiola đã rời CLB vào cuối mùa giải đó, khép lại một kỷ nguyên. Anh có cảm thấy mình như bị gục ngã?

Tôi không nghĩ vậy, bởi chúng tôi là một tập thể đầy đua tranh. Hãy nhìn cách chúng tôi luyện tập và bạn sẽ nhận ra khát khao chiến thắng của chúng tôi lớn đến thế nào, ngay cả trong những trận đấu tập. Ham muốn danh hiệu vẫn còn đó. Trên thực tế chúng tôi vẫn giữ nguyên đội hình ở mùa này, và kết quả thì đang rất hoàn hảo.

*Anh có cảm thấy mình nợ người hâm mộ một điều gì đó?

Không, ta không nên đi quá xa. Chúng tôi đã giành rất nhiều vinh quang. Chúng tôi muốn làm người hâm mộ Barca hạnh phúc và chúng tôi tìm thấy sự thú vị của việc làm này. Tôi không cảm thấy chúng tôi nợ họ điều gì khi chỉ nhìn vào một mùa giải không mấy thành công. Những gì đã và đang diễn ra làm chúng tôi thậm chí quyết tâm hơn để bắt đầu giành lại vinh quang lần nữa.

* Giữa Barca của Tito và Barca của Pep khác nhau như thế nào?

Giống nhau cả thôi. Chúng tôi có một chút vận may trong năm nay nhưng cách thức làm việc thì ít nhiều vẫn như cũ. Tito từng là trợ lý của Pep và họ đã làm việc cùng với nhau. Họ có tính cách khác nhau nhưng trong huấn luyện và tập luyện thì rất tương đồng, hệ thống không đổi và tham vọng của toàn đội là không giảm đi chút nào. Mọi thứ hoàn toàn là sự tiếp nối.

* Barca đang trở lại rất xuất sắc những tháng gần đây, mặc dù hồi đầu mùa giải các anh đã khởi đầu có phần chậm chạp.

Cảm giác của tôi hồi đầu mùa giải là chúng tôi đã không thật sự ở trạng thái thể lực tốt nhất, do đó chúng tôi đã gặp đôi chút khó khăn, nhất là trước các đối thủ vốn đã quá quen thuộc. Điều còn thiếu là bạn chỉ cần lấy lại phong độ và triển khai phong cách của mình. Khoảng 2 hay 3 tháng sau đó, chúng tôi đã trở lại nếp cũ của những năm trước.

*Anh thấy thế nào khi Barca bỏ Real rất xa trên BXH?

Cá nhân tôi thấy vui mừng và mãn nguyện. Chặng đua còn rất dài và vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước, nhưng chúng tôi đã có một bước đệm ngoạn mục và chúng tôi đang tiến sát đến danh hiệu vô địch. Đó là điều không thể bàn cãi.

* Quay sang Champions League, anh nghĩ sao về Milan, đối thủ sắp tới?

Họ là một đối thủ đáng gờm. Milan có hàng thủ chắc chắn và cũng luốn khiến chúng tôi chao đảo khi họ tấn công. Sân San Siro là nơi đi dễ khó về, bởi người hâm mộ của Milan rất cuồng nhiệt. Và nếu nhìn lại lịch sử thì chúng ta sẽ thấy Milan từng giành nhiều cúp châu Âu hơn chúng tôi. Có thể giờ đây Milan không còn như thời kỳ đỉnh cao của mình nhưng họ luôn có những cầu thủ khiến bạn phải ôm hận.

* Câu hỏi cuối cùng. Năm nay sẽ lại là một năm lịch sử với Barca?

Toàn đội rất giàu tính tranh đấu và chúng tôi muốn thành công ở mọi giải đấu. Chúng tôi muốn chiến thắng nhưng cần phải thận trọng bước từng bước một. Năng lực dĩ nhiên là phải có, nhưng chúng tôi cũng cần phải có may mắn bên cạnh.

Cự Giải
Theo FIFA.com




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm