Xavi: Của để dành ở Paris

26/03/2013 14:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Vicente Del Bosque đã không tung Xavi vào sân ở trận gặp Phần Lan và đó là trận đấu mà ĐKVĐ thế giới gây thất vọng khi để mất điểm đáng tiếc.

Đêm nay, tại sân State de France, tiền vệ của Barca sẽ trở lại và mang đến hy vọng về một chiến thắng trước người Pháp. 

Xavi (phải) luôn biết cách tỏa sáng ở trận đấu lớn.

Cầu thủ lớn của trận cầu lớn

Tại EURO 2012, Xavi từng bị coi là chậm chạp vì gánh nặng tuổi tác. Ở các trận vòng bảng, thậm chí cả trận bán kết với Bồ Đào Nha (TBN thắng trên chấm 11m), đóng góp của Xavi không hề lớn. Nhưng Del Bosque vẫn kiên nhẫn với Xavi, để rồi đến trận chung kết với Italia, anh bùng nổ dữ dội và góp công lớn giúp La Seleccion hủy diệt đối thủ với chiến thắng 4-0.

Ở mùa bóng này, Xavi cũng không có được phong độ ổn định. Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Milan, Xavi là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất khi liên tục chuyền hỏng và không thể tung ra những đường chuyền có tính đột biến - vốn là một sở trường của anh. Nhưng Jordi Roura (thay Tito dẫn dắt Barca thời điểm đó) vẫn tin vào Xavi ở trận lượt về. Lão tướng 33 tuổi lại chơi một trận bùng nổ giúp Barca hạ gục Milan 4-0 ở Camp Nou.

Del Bosque hiểu được giá trị của Xavi và đó là lý do ông vẫn gọi tiền vệ này bất chấp việc BLĐ Barca đã thể hiện thái độ bất bình ra mặt vì ngôi sao của họ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. "Ngài râu kẽm" luôn có cái lý của ông. Ông giữ chân tiền vệ 33 tuổi trên băng ghế dự bị và không sử dụng anh một phút nào trong trận hòa 1-1 trước Phần Lan. Del Bosque muốn để dành Xavi cho trận chiến ở Paris. Đây là trận cầu có tính chất quyết định cho tấm vé trực tiếp tới VCK World Cup 2014.

Với một trận đánh có tính chất quan trọng như thế, Del Bosque cần đến kinh nghiệm, đẳng cấp của cầu thủ có biệt danh "trái tim" tiki-taka.

Điểm tựa tinh thần

Ở tuổi 33, Xavi không còn nhanh nhẹn như trước. Nhưng như người ta nói, gừng càng già càng cay, kinh nghiệm và sự tinh quái của anh tỷ lệ thuận với thời gian. Hãy xem Alonso đã chơi như thế nào khi không có Xavi bên cạnh trong trận chiến với Phần Lan. Đó là trận đấu mà Fabregas đã được kéo về đá ở vị trí tiền vệ trung tâm và ngay lập tức, tuyến giữa của La Seleccion gặp vấn đề. Họ kiểm soát bóng nhưng lại thiếu đi khả năng tạo đột biến. Nếu Xavi có mặt trên sân, có thể TBN đã không mất điểm trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ về nhiều mặt một cách đáng tiếc đến thế.

Cũng từ trận hòa đáng tiếc này, Tây Ban Nha bị Pháp bỏ lại phía sau. Thất bại ở Paris đêm nay sẽ khiến TBN nhiều khả năng đá play-off. Một trận hòa là không đủ. Phải thắng, như thế, TBN mới giành lại ngôi đầu bảng. Del Bosque đã tuyên bố TBN đến Pháp để lấy trọn vẹn 3 điểm và đó là lý do ông buộc phải đặt niềm tin lên Xavi. Sự trở lại của tiền vệ này không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn có thêm một giá trị khác, đó chính là khía cạnh tinh thần.

Cần phải nhấn mạnh rằng trong đợt tập trung này, sự vắng mặt của Puyol và Casillas vì chấn thương khiến cho Del Bosque đã không có những thủ lĩnh tinh thần thực sự. Xavi, người có thâm niên cao nhất được triệu tập, cũng không thể ra sân ở trận gặp Phần Lan. Với sự trở lại trong trận chiến với Pháp, anh hứa hẹn sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào tâm lý của các thế hệ đàn em. Họ là những người trẻ, khỏe và có khả năng nhưng lại đang thiếu đi một người có thể xốc lại yếu tố tinh thần.

Đừng ngạc nhiên nếu trong trận chiến đêm nay, "trái tim" tiki-taka lại tạo ra một điều kì diệu ngay tại Paris hoa lệ.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm