Xabi Alonso viết tâm thư từ giã đội tuyển Tây Ban Nha

28/08/2014 07:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Xabi Alonso đã chia tay đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Anh đã viết một bức thư chia tay gửi đến các CĐV Tây Ban Nha.

Bức thư đã được đăng tải nguyên văn trên trang điện tử của Marca.

“Tôi muốn thông báo rằng tôi sẽ không chơi cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha nữa. Khó nhất là biết khi nào nói tạm biệt và sau nhiều suy nghĩ, tôi nghĩ thời điểm đó đã đến.

Tôi sẽ chấm dứt giai đoạn vinh quang với đội tuyển, đã bắt đầu từ 11 năm trước, được là một phần trong thế hệ hiện thực hóa giấc mơ lịch sử của hàng triệu CĐV, thực hiện được thành tích hiếm có là vô địch World Cup và vô địch châu Âu 2 lần trong 4 năm.

Từ ngày 30/4/2003, khi tôi ra mắt đội tuyển ở tuổi 21, tôi đã được sống trong những thời khắc tuyệt vời, vì thế tôi chỉ muốn cảm ơn về tất cả, cảm ơn những ai đã cùng tôi chia sẻ mọi thứ trong hơn 1 thập kỉ.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các HLV, các đồng đội, các đồng nghiệp của đội tuyển và hàng triệu CĐV luôn tôn trọng tôi.

Inaki Saez, người thầy tôi không bao giờ quên Luis Aragonez, và Vicente Del Bosque đều là những biểu tượng luôn giúp tôi trưởng thành trong công việc và trong cuộc sống.

Tôi không thể liệt kê hết những đồng nghiệp đã cùng tôi chia sẻ vui buồn trong màu áo này, nhưng tôi muốn cảm ơn họ đã dạy cho tôi nhiều thứ, và cùng tôi sống giai đoạn đáng nhớ này trong cuộc đời.

Tôi cũng không quên những gì RFEF đã làm cho tôi. Họ luôn cho tôi thấy tình cảm, các điều kiện tốt nhất, và sự tôn trọng để tôi luôn cảm thấy như ở nhà. Họ có công trong những gì đội tuyển đạt được và tôi tự hào được sát cánh với họ.

Cảm ơn Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid vì đã mở cho tôi cánh cửa đến giấc mơ. Tôi luôn được giúp đỡ và  động viên ở các CLB này.

Cuối cùng tôi muốn cảm ơn các CĐV. Chúng ta đã cùng mơ và cùng chia sẻ những vinh quang. Các bạn đã tạo nên những khoảnh khắc không thể quên.

Chúc tất cả những ai sẽ tiếp tục làm việc và chiến đấu vì màu áo đội tuyển may mắn, những điều tốt đẹp nhất. Tôi có niềm tin chắc chắn rằng đội tuyển sẽ đạt được những thành công mới. 

Cảm ơn và tạm biệt".
  
Sau quyết định chia tay đội tuyển quốc gia, Alonso cũng đã đồng ý rời Real Madrid, chuyển đến thi đấu cho Bayern Munich với hợp đồng thời hạn 2 năm.

(Marca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm