Wenger: ‘Hai tuần trước, Luis Enrique là thằng ngu, giờ anh ta là người hùng'

10/03/2017 14:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Theo HLV Arsene Wenger, sự trở lại của HLV Luis Enrique từ “thằng ngu” trở thành “anh hùng” là một trong những ví dụ tiêu biểu, một minh họa điển hình cho công việc của một người chiến lược gia bóng đá.

Sau trận thua muối mặt 0-4 trên sân Parc des Princes, với tâm trạng u ám và tuyệt vọng, HLV Enrique thông báo, ông sẽ rời khỏi chiếc ghế nóng tại sân Camp Nou. Thế nhưng, chỉ hai tuần sau đó thôi, Barcelona đã làm nên một điều điên rồ, khi thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử bóng đá: ghi tới 6 bàn thắng trong 95 phút thi đấu, và chỉ để thủng lưới 1 bàn trong trận đấu lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc và lọt vào vòng tứ kết Champions League. Đến bây giờ, các cổ động viên, những người hâm mộ đều muốn nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ nghĩ khác.


Wenger: "Hai tuần trước, Luis là thằng ngu. Hai tuần sau, anh ta là người hùng"

HLV Arsene Wenger nhận xét: “Hai tuần trước, anh ta là một thằng ngu, và mọi người đều yêu cầu ‘Ông hãy rời khỏi đây’. Anh ta đồng ý. Hôm nay, anh ta trở lại làm một người anh hùng. Đó, đó chính là công việc của chúng tôi. Tôi đã xem trận đấu này. Xem cho đến tận cùng, xem cái cách mà Barca đã đưa ra màn đáp trả. Thực tế, thậm chí Barca còn bỏ khá nhiều cơ hội”.

“Tôi nhìn vào đó từ góc độ chiến thuật: Điều gì đang diễn ra trong đầu mỗi cầu thủ bọn họ? Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra? Những quả penalty liệu có công bằng hay không?”

“Đó là điều tuyệt diệu”.


Wenger cho rằng, việc từ "thằng ngu" trở thành "anh hùng" là điều bình thường đối với nghề HLV

“Ở trận đấu của chúng tôi, Giroud đã có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn ở những phút cuối hiệp 1. Kịch bản sẽ rất khác nếu chúng tôi nâng tỷ số lên 2-0 trước họ”, HLV người Pháp nhận xét.

“Bạn có thể nhìn sang PSG. Họ hoàn toàn bị tê liệt, những cầu thủ có kinh nghiệm. Trong bóng đá, tinh thần chiến đấu hết sức quan trọng. Chúng tôi để thua 1-5, nhưng chúng tôi nỗ lực hết mình trong trận đấu ấy. Tôi cho rằng, ngay cả khi có 1 phần triệu cơ hội, chúng ta vẫn phải cố gắng. Nhưng thôi, dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã bị loại”, Wenger khép lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm