Vụ Eto'o có nguy cơ đổ bể: Khi "Báo đen" biết tự trọng…

30/06/2009 10:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Ngay cả cơ hội được trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất trên thế giới cũng không khiến Eto'o thôi được ý định làm phá sản mọi kế hoạch chuyển nhượng của Barca trong mùa Hè này.

Hôm qua, báo chí Anh và TBN đồng loạt khẳng định, nếu không có điều bất ngờ nào xảy ra, Samuel Eto'o sẽ chính thức trở thành người của Man City ngay trong tuần này. Hôm nay, người đại diện của anh, Josep Maria Mesalles, lại nói, nếu không xuất hiện bước ngoặt 180 độ nào vào giờ chót, Samuel Eto'o sẽ vẫn là người của Barca cho tới mùa Hè năm sau. Tuyên bố ấy của Mesalles khiến những người Barca chết lặng. Eto'o chính là nút thắt đầu tiên trong mạng lưới rối rắm của những điều Barca cần phải làm trước khi có thể xắn tay lao vào thị trường chuyển nhượng. Nếu không bán được Eto'o, mọi kế hoạch tăng cường lực lượng trong mùa Hè này của họ sẽ bị ngưng trệ. Hậu quả trước mắt là David Villa vẫn chưa biết đến bao giờ mới có thể trở thành người của sân Nou Camp.

Eto'o, ra đi hay ở lại?

Barca không thể trông chờ vào một lời đề nghị nào hậu hĩnh hơn lời đề nghị từ phía Man City. Đội bóng Anh, được sự hậu thuẫn của những đồng đô-la đượm mùi dầu mỏ, có lẽ là đội bóng duy nhất trên thế giới có thể đáp ứng những yêu cầu gần như phi logic của Barca và Eto'o một cách dễ dàng đến vậy. 30 triệu euro cho một cầu thủ chỉ còn một năm nữa trong hợp đồng (nghĩa là đến tháng 1 năm sau đã có thể được tự do tiếp xúc với các đội bóng khác) là một lời đề nghị vượt quá mọi quy luật về tiền bạc. 180.000 bảng/tuần, tương đương với 360.000 bảng trước thuế, là mức lương không dễ xuất hiện lần thứ 2 với một cầu thủ mà giá trị thương mại gần như là bằng 0 như Eto'o. Bản thân Laporta, người bán, cũng phải thừa nhận đó là một đề nghị "quái vật".

Thế thì tại sao Eto'o lại chối từ? Đây chắc chắn không phải là ý tưởng của người đại diện Mesalles. Một tay cò chuyên nghiệp như Mesalles chỉ mong sao Eto'o được mua đi bán lại càng nhiều lần càng tốt, bởi có như thế thì ông ta mới có cơ hội nâng cao thu nhập (từ phí môi giới). Cũng không phải là vì Eto'o không muốn đến Man City, một đội bóng không được và chưa biết đến khi nào mới được tham dự Champions League, vì nếu đã không thích, Eto'o hoàn toàn có thể ngăn Laporta tới Anh ngay từ đầu. Như thế, chỉ còn lại hai khả năng khiến vụ chuyển nhượng này có nguy cơ đổ vỡ. Hoặc là Eto'o muốn "phá" Barca vì cái tội đã thể hiện ý định đẩy anh đi một cách quá lộ liễu. Hoặc là tiền đạo người Cameroon cảm thấy chưa thực sự hài lòng về mặt tiền bạc.

Nguyên nhân có thể có nhiều, nhưng tựu trung lại, câu trả lời chỉ gói gọn trong một mệnh đề: Eto'o hiểu rõ giá trị của bản thân. Anh ta hiểu, mình chính là nút thắt đầu tiên mà chừng nào chưa cởi được là Barca còn chưa thể khởi động chiến dịch mua sắm. Anh ta cũng hiểu, đang có rất nhiều đội bóng lớn sẵn sàng chờ thêm một năm để có thể rước anh về mà không mất một xu phí chuyển nhượng nào. Khi ấy, Eto'o sẽ không chỉ được nhận lương cao hơn mà còn được đút túi một khoản phí lót tay đáng kể, thay vì gần như chẳng nhận được gì như ở thời điểm này. Đó là khởi nguồn của những thông tin cho rằng Eto'o đang yêu cầu Barca phải trích từ 10 đến 15 triệu euro trong tổng số 30 triệu euro mà họ có thể thu được để trả cho anh, như một dạng "phí lót tay".

Bây giờ thì Barca sẽ phải làm một việc nghe qua thật ngược đời: Thuyết phục Eto'o chấp nhận trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trên thế giới!
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm