Vòng 1 La Liga: Khai màn ở Balaidos

18/08/2012 12:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Mùa Hè khép lại, và mùa giải mới ở La Liga sẽ chính thức mở màn ở Balaidos, nơi tân binh Celta Vigo tiếp đón Malaga - đội xếp thứ 4 mùa trước nhưng đang gặp nhiều khó khăn.

Những người Vigo, thành phố nằm phía Tây Bắc của Tây Ban Nha và hướng ra Đại Tây Dương, đang háo hức chờ đợi đến giây phút khởi tranh mùa bóng mới. Trở lại La Liga sau 5 mùa giải liên tiếp phải thi đấu ở Segunda, sân Balaidos như có vinh dự lớn lao khi trở thành nơi quả bóng mới có những vòng quay đầu tiên.

Việc ra mắt với Malaga, đối thủ đã giành hạng 4 mùa trước, là một thách thức lớn dành cho Celta. Mặc dù vậy, Celta vẫn tràn đầy tự tin để hy vọng làm nên bất ngờ đầu tiên.

Kể từ khi giúp Celta giành ngôi á quân Segunda và trở lại La Liga, HLV Paco Herrera, người từng là trợ lý của Rafa Benitez ở Liverpool, đã được tưởng thưởng bằng việc cấp tiền mua những bản hợp đồng mới. Tính đến thời điểm này, Celta là tân binh duy nhất đã chi tiền cho việc mua sắm cầu thủ.


Malaga sẽ gặp khó khăn ở Vigo - Ảnh: Getty

Đội bóng thành Vigo đã chi 400.000 euro để lấy Samuel từ Hercules. Đình đám nhất trong những người cập bến sân Balaidos là Augusto Fernandez. Chi phí để mang về cầu thủ người Argentina từ CLB Velez Sarsfield là 1,5 triệu euro, một con số mà nhiều đội bóng La Liga khác cũng phải thèm muốn. Bên cạnh đó, Celta còn mượn được thủ môn Javi Varas từ Sevilla.

Dự đoán

Celta Vigo - Malaga 1-1

Mallorca - Espanyol 2-1

Bước vào mùa giải thứ 3 dẫn dắt Celta, Herrera đã xây dựng thành công một tập thể gắn kết, và những bổ sung quan trọng kể trên mang đến niềm hy vọng lớn cho người hâm mộ ở Vigo.

Với sự tự tin, Celta hoàn toàn có thể hy vọng vào một điều kỳ diệu trước Malaga. Đội bóng xứ Andalucia đã không còn là “ngựa ô” như mùa giải trước nữa. Ba trụ cột Cazorla, Rondon và Mathijsen đã ra đi, để lại lỗ hổng lớn trong đội hình Malaga mà chắc chắn HLV Pellegrini không dễ lấp đầy.

Sức mạnh suy giảm, tinh thần dao động, Malaga mới là những người thiếu tự tin khi bước vào cuộc chơi mới, chứ không phải Celta.

Trên sân Iberostar, Mallorca sẽ tiếp Espanyol trong trận đấu mà cả hai đối thủ đều nói nhiều về việc đua tranh top giành vé dự Cúp châu Âu. Nói thì dễ, nhưng cả hai đều chưa có vụ đầu tư đáng giá nào. Trong khi Mallorca nhìn chung giữ được nền tảng cũ (trừ Ramis ra đi với giá 5 triệu euro), thì Espanyol mất rất nhiều trụ cột. Coutinho, Romaric, Weiss, Didac và đặc biệt là chân sút Uche đều đã ra đi. Hai sự bổ sung đáng giá Capdivela và Wakaso là chưa đủ thay thế những người đã ra đi.

Sẽ không bất ngờ nếu Espanyol khởi đầu mùa giải mới bằng một thất bại, cho dù HLV Pochettino được ca ngợi là người giỏi chắp vá đội hình.

N.H

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận tranh siêu cúp TBN sẽ có kết quả thế nào?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm