Villarreal: Khi nhà Roig mất phương hướng

21/03/2012 13:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Hai người đã phải ra đi, và Lotina vừa mở ra kỷ nguyên thứ ba ở El Madrigal chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây. Lỗi không hoàn toàn thuộc về những người đã bị “trảm”, mà chính gia đình Chủ tịch Fernando Roig phải chịu trách nhiệm hơn bất cứ ai.

Lotina có chưa đầy hai ngày làm việc với đội ngũ mới, trước khi bước vào cuộc tiếp đón Real. Những ghi nhận trên sân tập cho thấy, một bầu không khí lạc quan đang được Lotina thổi vào Villarreal, khi các cầu thủ luôn để nụ cười thường trực trên môi. Điều này trái ngược với những ngày mà HLV Molina còn dẫn dắt đội bóng xứ Valencia.

Sự lạc quan là điều đã được nhìn thấy, nhưng Lotina có thể ngay lập tức thành công với cương vị mới tại El Madrigal hay không vẫn còn là một nghi vấn. Hai ngày là quỹ thời gian quá ít để một HLV có thể áp đặt triết lý của mình vào đội bóng mới. Đấy là chưa kể Lotina đã trải qua nhiều tháng liền không làm việc, khi ông rời Deportivo cuối mùa giải trước.



Lotina liệu có thành nạn nhân mới của nhà Roig?- Ảnh Getty

Với những khó khăn mà người tiền nhiệm Jose Molina để lại, cộng thêm một số vấn đề mang tính khách quan, giành 1 điểm cũng không phải chuyện đơn giản trong ngày ra mắt của Lotina.

Trong trường hợp Villarreal thất bại, thì Lotina không có lỗi, và đó là cái giá mà gia đình Roig phải trả cho quá trình làm việc đầy rẫy sai lầm. Năm 2008, Chủ tịch Fernando Roig từng giành danh hiệu Nhà quản lý xuất sắc nhất trong năm. Thế nhưng, thời gian gần đây ông liên tục đẩy Villarreal vào cảnh thua lỗ.

Chính những khoản nợ đến hạn thanh toán khiến Roig phải bán đi Santi Cazorla. Nếu như Roig “đệ nhất” thất bại trong công việc quản lý tài chính, thì Roig “đệ nhị” (cũng có tên Fernando, và ghép thêm họ của mẹ Negueroles) mắc sai lầm về chuyên môn. Trong vai trò của một GĐĐH, kiêm luôn công việc mua bán, Roig “đệ nhị” không đạt được bản hợp đồng đáng giá nào cho Villarreal hai kỳ chuyển nhượng qua. (Nhà Roig còn một thành viên nữa, là Elena Roig Negueroles, hiện đang có chân trong BGĐ).

Quay lại thời gian đầu mùa, dù mất cả cặp Rossi - Nilmar nhưng gia đình Fernando Roig nhất quyết từ chối mua tiền đạo. Với đội hình mỏng và không có thủ lĩnh, nên có thể hiểu Garrido lẫn Molina đều là những nạn nhân trong cách điều hành sai lầm của nhà Roig.

Lotina liệu có rơi vào vết xe đổ của Garrido và Molina? Chưa thể đưa ra câu trả lời, nhưng có lẽ các CĐV Villarreal chỉ còn biết cầu nguyện vào một phép màu. Họ đã mất niềm tin vào cách điều hành của thành viên gia đình Fernando Roig, nên giờ đây chỉ còn biết chờ mong được ban ơn từ Chúa Trời.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm