Vilanova: Liga không cho phép ai thư giãn

17/11/2012 06:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Zaragoza tại vòng 12 của Liga sẽ diễn ra vào đêm nay, HLV Tito Vilanova tuyên bố Barcelona có nghĩa vụ phải chiến thắng mọi trận đấu có thể đồng thời thông báo nếu không có gì đột xuất đội trưởng Carles Puyol sẽ vào sân.

“Đây sẽ là một trận đấu quan trọng. La Liga không cho phép bất kỳ ai thư giãn. Chúng tôi có nghĩa vụ thắng mọi trận có thể tại giải đấu quốc gia”, nhà cầm quân của đội bóng áo đỏ xanh khẳng định với giới truyền thông.


Vilanova khẳng định Liga không cho phép ai thư giãn - Ảnh Getty

Theo Tito, trong bóng đá không có đối thủ nào là dễ chơi bởi vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và vì thế chuyện phần lớn các đội bóng đều có động lực thi đấu lớn mỗi khi phải đương đầu với Madrid hoặc Barca cũng là việc bình thường.

“Nếu không có gì đột xuất, Puyol sẽ được phép từ bộ phận y tế và có thể sẽ được thi đấu trước Zaragoza”, HLV của đội bóng xứ Catalunya cho biết, đồng thời lấy làm tiếc là tiền đạo người Chile Alexis Sanchez bị chấn thương trong một trận giao hữu của đội tuyển nước này trước Serbia và sẽ phải nghỉ thi đấu bốn tuần, đúng vào lúc anh bắt đầu lấy lại được phong độ tốt nhất. 

Được hỏi về phát biểu của Andres Iniesta theo đó “việc phải ngồi trên băng ghế dự bị là không bình thường”, vị chỉ huy của đoàn quân áo đỏ-xanh nhấn mạnh ông không nghĩ là tiền vệ này ít được chơi bóng trong bối cảnh ở vị trí giữa sân có rất nhiều cầu thủ lớn và việc xoay tua nhằm mục đích tạo thể lực tốt nhất cho các cầu thủ trong các trận đấu lớn.

Guardiola xứng đáng là HLV xuất sắc nhất của Liga 2011-2012

Cũng trong cuộc họp báo này, khi được hỏi về việc Pep Guardiola giành danh hiệu “HLV xuất sắc nhất Liga 2011-2012” do các HLV và cầu thủ của cả hai giải hạng nhất và hạng hai của Tây Ban Nha bình chọn, HLV Tito khẳng định người tiền nhiệm của mình đã “giành chiến thắng một cách xứng đáng”.

Cuối cùng, Tito Vilano nêu rõ hiện tượng “babyboom” trong phòng thay đồ của Barcelona, với việc Messi và Valdes vừa đón con chào đời và sắp tới là Fabregas, một tin tốt lành và nếu việc làm bố làm cho các cầu thủ của ông hạnh phúc thì ông rất vui mừng cho họ.

Karanka: Mourinho hạnh phúc vì không nhận giải HLV xuất sắc nhất

Trước đó, trong một cuộc họp báo khác, trợ lý HLV Aitor Karanka đã làm báo giới sửng sốt với tuyên bố chiến lược gia người Bồ Đào Nha cảm thấy hạnh phúc vì không nhận được giải thưởng “HLV xuất sắc nhất” của Liga 2012 do Liên đoàn Bóng đá Nhà nghề Tây Ban Nha bình chọn..

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm