Vì sao Barca chọn Tito Vilanova: Thể chế là quan trọng nhất

22/05/2012 13:15 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Ba ngày đó, mọi việc diễn ra như gió cuốn. Đến Guardiola cũng bất ngờ khi Zubizarreta thông báo người kế nhiệm sẽ là Tito Vilanova. Không một ai nghĩ tới khả năng này. Sự hối thúc về thời gian làm cho những người có liên quan đều chỉ nhìn thấy vế: tất cả đều ở chung một con thuyền và có chung một mục đích. Đây cũng là quyết định an toàn nhất và ít gây sốc nhất vì hoa quả thuộc vườn nhà. Sự nghiệp được kế thừa và phát triển trong một bàn tay chắc chắn. Đó mới là điều quan trọng nhất đối với thể chế của CLB áo đỏ-xanh.



Thách thức lớn đang chờ Vilanova phía trước - Ảnh Getty

Tito còn là người bất ngờ hơn. Trợ lý của Pep luôn tin tưởng “sếp” của mình ở lại, hoặc nếu ra đi thì sẽ mang theo mình. Khi Zubizarreta đặt vấn đề kế nhiệm, Tito đã từ chối. Nhưng như trên đã nói, sự hối thúc của giờ G đã buộc ông phải chấp nhận trách nhiệm. Về phần Guardiola, dù bất ngờ, khi biết tin Tito sẽ là người thay thế, ông đã thuyết phục trợ lý của mình hãy nắm lấy cơ hội nếu thấy đủ sức lực và niềm tin để dẫn dắt “người khổng lồ xứ Catalunya”. Chắc chắn Tito sẽ không lãnh ấn nếu điều đó làm Guardiola phật ý. Và như thế, Tito đã gật đầu khi không còn thời gian để nói không. Con tàu đã xuất phát và Zubizarreta cần một câu trả lời.

Có thể nói Vilanova chấp nhận gánh nặng vì Guardiola, vì đội bóng và vì cần một thách thức để phát triển một triết lý bóng đá và một dự án thể thao mà mình cũng là một phần máu thịt trong đó. Ông hiểu đó là cách tốt nhất cho Barcelona, chứ còn cách dễ nhất là đi theo Guardiola. Có người hỏi: ông không sợ à? Và Tito đã trả lời: Tôi chỉ sợ vào cái ngày nhập viện.

Giờ là lúc Vilanova phải đưa ra những quyết định liên quan đến nhiều người khác và ông cần biết chủ tịch Rosell và giám đốc thể thao ủng hộ mình đến đâu. Và cả hai người này đều có chung quan điểm: CLB là quan trọng nhất và đứng trên bất cứ một ai, kể cả là Guardiola. Tito cũng hiểu rõ điều đó và ông biết sự ủng hộ và tin tưởng luôn có với bất cứ ai sống chết vì màu cờ sắc áo của xứ Catalunya.

Điều lạ là sau khi rút lui, HLV xuất sắc nhất mọi thời đại của FC Barcelona lại cảm thấy mình cô đơn. Ông biết dù đã rút lui, một phần máu thịt của mình đã ở lại Camp Nou và khi trở lại với sự nghiệp cầm quân sau một năm nghỉ ngơi cùng gia đình, ông sẽ không còn ê-kíp làm việc cũ, những cầu thủ cũ đã sống chết cùng ông. Ông cô đơn, cô đơn đến mức khi ai đó muốn hỏi lại chuyện cũ, ông đều nói: Hãy để tôi yên.

Các cuộc chuyển giao không bao giờ là dễ dàng, nhất là sau một đế chế hoàng kim như thời kỳ của Guardiola. Đó phải chăng là sự cô đơn đến lạ lẫm của Pep.

K.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm