Van der Vaart gia nhập Betis: Hành trình tuyệt diệu của một tài năng bướng bỉnh

20/06/2015 12:49 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Tài năng lớn của bóng đá Hà Lan đã chuyển sang Real Betis, có thể là vụ chuyển nhượng lớn cuối cùng của anh trong một sự nghiệp mà rất nhiều lần Rafael van der Vaart đã thể hiện tài năng như từ một thế giới khác.

Van der Vaart đã nói về “giấc mơ thành sự thật” khi anh đứng trước đám đông hàng chục nghìn khán giả ở sân Benito Villamarin của Betis. Với các CĐV đội bóng áo sọc trắng-xanh, Van der Vaart là chữ ký bom tấn sau khi họ trở lại La Liga, cầu thủ lớn nhất từng tới Betis kể từ Denilson năm 1998. Đó là chuyến trở về nhà của anh: Ông bà ngoại Van der Vaart là người TBN và sống ở Chiclana, cách Sevilla, nơi Betis đóng quân, chỉ hơn 100 km.

Trở về nhà

Van der Vaart sẽ chuẩn bị cho cuộc sống với CLB thứ 5 trong sự nghiệp với hợp đồng 3 năm, điều rất hiếm thấy với một cầu thủ 32 tuổi. Trong khi phong cách chơi bóng của Van der Vaart chưa bao giờ dựa nhiều vào thể lực, tuổi tác đã thật sự khiến anh không còn nhanh nhẹn như xưa. Dẫu vậy, những tố chất của một thiên tài vẫn còn đó. Van der Vaart chắc chắn là một trong những số 10 vĩ đại nhất ở thế hệ của anh.

Tại Ajax, anh là một ngôi sao trẻ đã sớm trở nên quá lớn với cả đội bóng và giải đấu, chia tay khi 22 tuổi sau khi đã ghi 63 bàn, bao gồm cú vô-lê bằng gót chân nổi tiếng vào lưới Feyenoord. “Anh ấy có lẽ là cầu thủ được yêu mến nhất ở Ajax trong 15 năm qua”, nhà báo người Hà Lan Elko Born nói. “Nhưng khi anh ấy ra đi, mọi người đều nghĩ anh ấy và Wesley Sneijder không thể chơi cùng một đội bóng, và Ajax đã quyết định chọn Sneijder. Đó là một tình thế Gerrard-Lampard của bóng đá Hà Lan”.

Ajax có lý của họ khi giữ lại Sneijder. Van der Vaart, với tất cả nhãn quan, sự sắc sảo và cái chân trái tuyệt diệu, vẫn mang tới cảm giác là một kẻ nổi loạn khó lường trên sân. Anh quá ngẫu hứng và vì thế, không chấp nhận sự câu thúc của kỷ luật chiến thuật, điều mà không nhiều HLV hiện đại chấp nhận. Van der Vaart mất vị trí ở Tottenham vào tay một Gylfi Sigurdsson cần mẫn hơn nhiều vào năm 2012, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ trước đó trong 4 mùa giải anh chơi dưới quyền Harry Redknapp ở Spurs. “Nếu tôi phải đuổi theo các hậu vệ cánh, tôi không thể chơi tốt nhất”, anh nói sau trận derby Bắc London với Arsenal tháng 10/2011.

Cá tính lớn ngăn trở thành công

Đó không phải là lần đầu tiên anh tỏ ra thiếu kiên nhẫn ở London. Mùa trước nữa, thất vọng vì bị thay ra ở hơn 2/3 các trận đấu của Tottenham, Van der Vaart đã tuyên bố anh là “cầu thủ bị thay ra nhiều nhất ở châu Âu” và hai lần đối đầu với Redknapp ngay trên sân.

Trở lại Hamburg sau đó là cả một sai lầm ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Van der Vaart ly dị vợ Sylvie sau khi thú nhận trước tòa đã đánh cô. Thật đáng chú ý khi vụ chuyển nhượng duy nhất trong sự nghiệp mà Van der Vaart chơi thành công hơn là từ CLB Đức tới Real Madrid năm 2008. Lần này, Betis sẽ muốn thấy điều tương tự. Việc lựa chọn CLB TBN, chứ không phải dưỡng già ở Mỹ hay trở về Ajax, cho thấy anh vẫn còn khát khao và tham vọng ra sao.

“Tôi cho rằng khoảng thời gian của anh ấy ở Hamburg và giờ là Betis phản ánh vị thế của bóng đá Hà Lan, Ajax và giải vô địch Hà Lan Eredivisie trong thế giới hiện đại”, Born nói. “Hiện giờ, Ajax không thể cạnh tranh ngay cả với những đội như Hamburg và Betis. Họ ít tiền hơn và Eredivisie giờ thật kém cỏi”.

Nhưng trong khi các CLB Hà Lan không còn ảnh hưởng như quá khứ, có vẻ như họ vẫn có thể tiếp tục sản sinh ra những tài năng lớn, dù những người như ở tầm vóc Van der Vaart thì cả thế hệ cũng chỉ có một.

5 Betis là CLB thứ 5 trong sự nghiệp của Van der Vaart sau Ajax, Hamburg, Real Madrid, Tottenham. Trong đó, Ajax là CLB mà anh gắn bó lâu nhất (2000-2005).

167 Dù chỉ là một tiền vệ nhưng Van der Vaart đã ghi tới 167 bàn thắng trong sự nghiệp cấp CLB. Trong 2 mùa khoác áo Real Madrid, anh ghi 12 bàn.

109 Với 109 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan, Van der Vaart có số lần ra sân nhiều thứ 4 trong lịch sử đội tuyển sau Van der Sar (130), Wesley Sneijder (115), Frank de Boer (112).

Tuổi thơ dữ dội

Rafael van der Vaart sinh ở Heemskerk, có bố người Hà Lan và mẹ người TBN quê ở Chiclana, Cadiz. Trước khi tới Ajax, anh chơi cho một CLB địa phương, De Kennermers. Anh lớn lên trên chiếc xe rơ-moóc của bố khi gia đình Van der Vaart lang thang khắp nơi sống một đời du mục. Khi chơi bóng trên đường phố, anh thường đóng giả làm Romario. 10 tuổi, anh gia nhập đội trẻ Ajax. “Cha tôi sống như một tay gypsy và dù cuộc sống đó không hề bình thường, tôi luôn thích được sống như thế”.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm