Vấn đề ở Madrid: Dỗi là dại, Ronaldo!

25/11/2015 19:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đang hục hặc ở Real Madrid. Nhưng sẽ là sai lầm nếu anh làm mình làm mẩy với HLV Rafael Benitez thay vì ra sân, tỏa sáng ở mỗi trận đấu.

1. Mùa Hè năm 2009, tất cả vẫn im ắng, không ai đề cập đến chuyện Ronaldo có thể rời Man United. Đùng một cái, đội bóng chủ sân Old Trafford tuyên bố đã đồng ý bán CR7 cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng (khoảng 94 triệu euro vào thời điểm đó).

Quyết định của Man United gây sốc, nhưng nó hợp lý bởi khi Ronaldo đã có tất cả những danh hiệu cùng Man United, từ Premier League cho tới Champions League, từ Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League cho đến Quả bóng Vàng, việc anh ra đi đã nằm trong tính toán của Sir Alex Ferguson.

Kết luận được rút ra là với Ronaldo, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Thế nên, ở vào thời điểm này của mùa giải, những tin đồn về tương lai của Ronaldo lại rộ lên, nhất là khi Real vừa để thua Barca trong trận chiến ở Bernabeu. Điều đáng nói, Ronaldo là cầu thủ chơi mờ nhạt nhất trong trận đấu. Có thông tin rằng sau trận đấu, CR7 còn tuyên bố “Có tôi thì không có Benitez”. Ronaldo như gián tiếp phát đi một tín hiệu rằng anh có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu không còn được tin tưởng.

PHÂN TÍCH: Ronaldo sẽ tới PSG, chứ không phải Man United

PHÂN TÍCH: Ronaldo sẽ tới PSG, chứ không phải Man United

HLV Louis van Gaal sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với đội nhà giàu Ligue 1 nếu muốn có chữ ký của siêu sao người Bồ Đào Nha, khi mà Cristiano Ronaldo đang rục rịch rời thủ đô TBN.

Để trấn an dư luận, Jorge Medes, người đại diện của Ronaldo, đã phải lên tiếng: “Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Madrid”. Nhưng ngay cả với những lời nói ấy, không nhiều người tin Ronaldo còn muốn gắn bó với Bernabeu đến cuối sự nghiệp. Không loại trừ khả năng anh có thể rời Madrid ngay trong mùa Hè tới, khi vẫn đang nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB lớn của châu Âu.

2.  PSG đang là đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ để chào đón Ronaldo. Thậm chí, trong trận đấu giữa Real và PSG ở vòng bảng Champions League vừa qua, Ronaldo còn thì thầm với HLV Laurent Blanc là “tôi muốn làm việc với ông”. Vụ việc này bị báo chí phanh phui và dù Ronaldo đã lên tiếng phủ nhận nhưng nó vẫn khiến cho tương lai của anh trở thành vấn đề nóng nhất ở Madrid.

Trên Telegraph, kí giả Jason Burt đã nhận định rằng Ronaldo có thể sẽ đầu quân cho PSG. Khả năng này cao bởi PSG không hề thiếu tiền. Trong bối cảnh Ibrahimovic sẽ ra đi, Ronaldo là sự thay thế xứng đáng. Với Ronaldo, tới nước Pháp vẫn sẽ được hưởng những khoản lương kếch xù đồng thời vẫn sẽ chơi ở đấu trường đỉnh cao, khi tham vọng chinh phục châu Âu chưa bao giờ tắt đối với các ông chủ người Qatar.

Jorge Mendes: ‘Cristiano Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid’

Jorge Mendes: ‘Cristiano Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid’

Cristiano Ronaldo vừa bị la ó dữ dội trong thất bại 0-4 của Real Madrid trước Barca trên sân Bernabeu vừa qua, khiến rộ lên những đồn đoán về tương lai của siêu sao người BĐN.

Vấn đề duy nhất mà Ronaldo sẽ phải đối mặt là khi tới PSG, cơ hội cạnh tranh Quả bóng Vàng 2016 sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đội bóng thủ đô nước Pháp có tham vọng nhưng chưa phải là bệ phóng để đưa Ronaldo đến với vinh quang thế giới, như Man United và Real Madrid đã làm.

3.  Trong bộ phim mang tên “Ronaldo”, ngôi sao người Bồ Đào Nha thừa nhận mục tiêu của anh là luôn muốn chiến thắng trong các cuộc đua cá nhân với Messi.  Nhưng năm 2015 đã có thể coi là thất bại với anh, khi Messi vượt trội về mọi khía cạnh, từ thành tích cá nhân cho tới những danh hiệu. Đó là động lực để Ronaldo buộc phải phấn đấu trong năm 2016.

Chủ tịch Perez đã khẳng định sẽ toàn quyền ủng hộ Benitez, đồng nghĩa với việc Ronaldo sẽ phải chấp nhận cuộc sống hiện tại, tuân theo mọi chỉ đạo của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Ronaldo có thể không hài lòng với quyết định ấy, anh có thể sẽ ra đi. Đây lại là một câu chuyện khác.

Trong trường hợp Ronaldo vẫn ở lại, như lời Mendes nói, mọi sự hờn dỗi là không cần thiết. Ronaldo có thể không đá vì Benitez, nhưng anh cần phải đá vì chính anh, vì Real Madrid và vì những Quả bóng Vàng phía trước.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm