Vấn đề của Barca: Thủ môn hay hàng thủ là gót Achilles?

05/10/2015 13:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã khởi đầu Liga mùa này theo cách không thể tệ hơn: Dù giành chiến thắng 5/7 trận, nhưng họ cũng đã để thua 2 lần (trước Celta Vigo và Sevilla). Điều đó có nghĩa là giờ Barca có thể thua bất cứ đối thủ hạng khá nào.

1. Đáng ngại hơn, Barca đã để thua tới 9 bàn chỉ sau 7 trận, trong khi mùa trước, phải tới vòng đấu thứ 9, Claudio Bravo mới phải vào lưới nhặt bóng. Nếu xét về sự chắc chắn ở hàng thủ, Barca thậm chí còn đang xếp ở nửa dưới của BXH Liga. Đó mới là điều khiến các cule lo ngại nhất, khi Barca đang để thủng lưới quá dễ dàng.

Câu hỏi đặt ra: Ai mới là nguyên nhân chính khiến Barca rơi vào tình trạng này? Các thủ môn của họ kém hay hàng thủ quá tồi?

Ở trận đấu với Sevilla, Bravo đã trở lại khung gỗ để thay thế Marc-Andre ter Stegen sau khi bình phục chấn thương. Nhưng Barca vẫn phải nhận 2 bàn thua, cho dù lỗi không hoàn toàn thuộc về thủ thành người Chile. Ở Liga, với Bravo trong khung gỗ, Barca đã thắng 2, thua 1 và để thủng lưới 2 lần, trong khi với Ter Stegen, đội bóng của Enrique thắng 3, thua 1, thủng lưới 7 lần.

Nhìn qua, thành tích của Bravo là tốt hơn, đó là chưa kể Ter Stegen đã để thua vài bàn khá ngớ ngẩn trước Athletic Bilbao và AS Roma. Nhưng tựu trung lại, Bravo hay Ter Stegen đều không phải là vấn đề thực sự với Enrique vào thời điểm này.

2. Sự mất tập trung của hàng thủ mới đang là nguyên nhân chính khiến Barca khốn khổ. Trong cả hai bàn thua của Barca ở Sanchez Pizjuan, hàng thủ Barca đều mắc lỗi nặng. Ở bàn thua đầu tiên, Mathieu, người đá cặp với Pique ở trung tâm hàng thủ, tỏ ra quá chậm chạp và để Gameiro vượt qua một cách dễ dàng bên cánh phải trước khi tiền đạo người Pháp căng ngang để Krohn Dehli đệm bóng tung lưới Bravo.

Trong bàn thua thứ hai, lại là Mathieu băng lên để bẫy việt vị cực kỳ ngớ ngẩn trong một tình huống mà không hậu vệ đẳng cấp nào làm vậy, tạo cơ hội cho Iborra bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt của Krohn Dehli, nhân đôi cách biệt cho Barca.

Dù Pique không trực tiếp mắc lỗi nào dẫn đến bàn thua nhưng rõ ràng cựu trung vệ của Man United đã không cho thấy được khả năng chỉ huy hàng thủ. Và cũng chính Pique nghĩ rằng mình đã ở thế việt vị nên tỏ ra chần chừ trong tình huống mà anh chỉ việc đệm bóng vào lưới trống của Sevilla sau cú đá phạt từ chân Neymar.

Có một thực tế là các cule giờ cũng chẳng mấy quan tâm tới sai lầm của hàng thủ nữa, bởi nó diễn ra quá thường xuyên mùa này. Hết Pique, Mascherano, Dani Alves, giờ tới lượt Mathieu. Vẫn với những con người đấy, hàng thủ Barca là một boong-ke bất khả xâm phạm mùa trước, nhưng chỉ sau một năm, mọi thứ đã quay ngược 180 độ.

3. Enrique luôn cố gắng bào chữa cho cả các thủ môn của ông lẫn hàng thủ, cho dù đội bóng thủng lưới liên tục. Trước trận đấu với Las Palmas, Enrique khép lại chủ đề này bằng tuyên bố: “Phòng ngự không chỉ gồm thủ môn và 4 hậu vệ trước mặt anh ta. Đó là nhiệm vụ của tất cả”. Đó là cách để Enrique giảm áp lực ngày một tăng lên các cầu thủ phòng ngự của ông.

Nhưng mặt khác, phải chăng Enrique thừa nhận rằng hệ thống chơi bóng của Barca đang có vấn đề? Dù thế nào, một sự thật hiển nhiên là hàng thủ Barca đang mong manh hơn bao giờ hết, cho dù Enrique có sắp xếp hàng thủ nào đi chăng nữa.

Sắp tới Liga sẽ nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia và đây là cơ hội không thể tốt hơn để Barca nói chung và hàng thủ nói riêng kiếm thêm sự tự tin. Barca đã chứng tỏ được mùa trước rằng họ có thể vượt qua những vật cản dù là lớn nhất. Và bây giờ lại là một thử thách mới nhưng cũ: Lấy lại cảm giác chiến thắng.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm