Từ Sneijder, Oezil đến James: Số 10 của Real Madrid đang bị... 'ma ám'?

13/07/2017 08:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Figo, viên gạch đầu tiên của Chủ tịch Florentino Perez đặt nền móng xây dựng Galacticos, đã trở thành gã phù thủy với lời nguyền độc địa cho chiếc áo số 10 ở Bernabeu.

Cựu huyền thoại người Bồ Đào Nha là vụ áp phe Kinh điển của Florentino Perez trong nhiệm kì đầu tiên nắm quyền ở đội bóng Hoàng gia. Anh là người mở ra một thời kì huy hoàng của Real Madrid kéo dài cho đến thời điểm này, nhưng cũng đóng đinh chiếc áo số 10 vào một định mệnh khác: Là sự kết thúc cho bất kì ai muốn trở thành nhạc trưởng ở Bernabeu.

Sự ám ảnh của Figo

"Hãy đi tìm hạnh phúc, đó phải là quyết định cá nhân, cậu còn trẻ và phải tìm thấy một giải pháp cho riêng mình", Luis Figo khuyên nhủ James Rodriguez cách đây 3 ngày trên Marca. Lời nhắn nhủ đấy đã trở thành hiện thực, tiền vệ người Colombia tới nước Đức trong vòng 72 giờ sau khi đọc những thông tin này trên báo.

Anh đã là số 10 thứ 5 kể từ khi Florentino Perez điều hành đội bóng Hoàng gia phải rời Bernabeu trong sự thất vọng. Và Luis Figo là người bị buộc tội ám ảnh chiếc áo vinh dự nhất trên sân đấu này, sau khi chia tay đội bóng Hoàng gia vào mùa Hè 2005.

Ở Barcelona và đội tuyển Bồ Đào Nha trước đây, cựu tiền vệ này luôn khoác chiếc áo số 7 như một biểu tượng của riêng mình. Nhưng tại Real Madrid, ở thuở bình minh của đế chế Dải thiên hà, đội trưởng Raul Gonzalez là người sở hữu chiếc áo đó. Luis Figo, trong trường hợp giống Cris Ronaldo sau này (buộc phải mặc tạm chiếc áo số 9 một mùa bóng), đã chọn chiếc áo số 10 còn trống, sau sự ra đi của tiền vệ người Hà Lan Clarence Seedorf.

Anh đã có 5 mùa bóng mỹ mãn ở Bernabeu, trở thành một trong những số 10 lớn nhất trong lịch sử đội bóng, bên cạnh Ferenc Puskas, Micheal Laudrup, Butragueno hay Gento. Nhưng đó là quãng thời gian ngắn ngủi mà chiếc áo số 10 là biểu trưng hoàn hảo của sự hào hoa, thành công và quí phái đúng đẳng cấp của đội bóng Hoàng gia. Và sau đó, là một chương buồn của những người khoác lên người niềm tự hào này.

Sự ám ảnh bắt đầu từ Robinho. Anh đến thủ đô Madrid với "nghệ danh" truyền nhân của Pele. Một tài năng hiếm thấy của bóng đá Brazil lúc đó, và trở thành niềm hi vọng lớn của xứ sở Samba sau ngày ra mắt lung linh ở Carranza. Nhưng bản hợp đồng trị giá 42 triệu euro của Real Madrid đã chuyển tới Manchester City sau 3 mùa bóng trôn vùi sự nghiệp trên ghế dự bị dưới thời Bernd Schuster. Các Madridista chưa kịp nhìn thấy một Robinho đích thực ở Bernabeu đã phải chứng kiến sự lụi tàn của một số 10 đáng chờ đợi nhất sau thời của Luis Figo.

Wesley Sneijder là người thứ hai sau Robinho chọn chiếc áo số 10 để gây dựng sự nghiệp ở Real Madrid. Nhưng cuộc chia tay của tiền vệ người Hà Lan còn chóng vánh hơn cả khi anh đến nơi này. Sau đúng mùa bóng giành được số điểm kỉ lục dưới thời HLV Manuel Pellegrini (nhưng vẫn thất bại trước Barcelona ở La Liga), Sneijder theo bước chân của Luis Figo, tới Inter Milan để vãn hồi danh tiếng.

Vì sao Bayern Munich qua mặt các đội Anh, chiêu mộ James Rodriguez với giá rẻ?

Vì sao Bayern Munich qua mặt các đội Anh, chiêu mộ James Rodriguez với giá rẻ?

Chỉ mất 8,4 triệu bảng cho 2 mùa mượn kèm tùy chọn mua đứt nếu trả thêm 31 triệu bảng nữa, Bayern Munich đã chiêu mộ được James Rodriguez với chi phí rất thấp.

Số 10 cho Asensio?

Lass Diarra có thể nói là số 10 kinh khủng nhất mà Chủ tịch Florentino Perez nhìn thấy từ bàn làm việc của mình. Tiền vệ người Pháp là "tàn dư" còn sót lại dưới thời của Chủ tịch tiền nhiệm Ramon Calderon, nhưng thật kì cục là sau khi "tái chiếm" Real Madrid, ông đã phải mất đến hai năm để đẩy Diarra ra đường.

Mesut Oezil đến cùng Jose Mourinho sau đó tưởng như sẽ tái sinh số áo luôn được coi trọng nhất trên sân cỏ. Khoảng thời gian 3 năm có vẻ không phải là sự hoài phí, khi tiền vệ người Đức trở thành một trong số những chân chuyền hay nhất ở cựu lục địa, giúp Real Madrid lật đổ Barcelona ở La Liga. Cuối cùng, thì đó cũng chưa phải là điều tốt đẹp nhất Oezil làm được với chiếc áo này.

Chủ tịch Florentino Perez và các Madridista đã từng hi vọng rằng, James Rodriguez sẽ gột rửa được sự ám ảnh của Luis Figo lên chiếc áo số 10. Nhưng cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của tiền vệ người Colombia ở Bernabeu lại khiến mọi thứ trở nên u ám. Và có lẽ, ngay lúc này, các cổ động viên Real Madrid hãy cầu khẩn Marco Asensio đừng mặc chiếc áo số 10, nếu không muốn sự nghiệp dang dở.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm