Trước khi ghi bàn, Costa bỏ lỡ khó tin

13/10/2014 08:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn)- Không có tiền đạo nào của Tây Ban Nha chờ đợi bàn thắng đầu tiên lâu như Diego Costa. Mãi cho tới trận thắng Luxembourg đêm qua, ngôi sao của Chelsea mới làm được điều bấy lâu anh khao khát.

Fernando Morientes chỉ cần 2 phút để tạo dấu ấn trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Huyền thoại Alfredo Di Stefano mất 47 phút để tỏa sáng trong màu áo đỏ. Alvaro Negredo làm điều tương tự trong 77 phút, David Villa cần tới 210 phút. Fernando Torres, lâu hơn, mất 220 phút đợi chờ. Còn với Diego Costa, đó là 515 phút dài đằng đẵng.

Nếu như ở Chelsea, Costa là cây săn bàn đại tài thì ở tuyển Tây Ban Nha, anh được ví với Torres trong những ngày tồi tệ nhất tại Stamford Bridge. Costa ghi tới 9 bàn thắng trong 22 cú sút hướng về khung thành đối thủ Chelsea. Nhưng tại La Roja, 18 cú sút của anh không đi trúng đích.

Bởi thế, Costa mang theo áp lực, gánh nặng lớn trên vai trong chuyến làm khách tới sân của Luxembourg. Mọi thứ càng mịt mờ hơn khi trong đội hình của Tây Ban Nha không có Cesc Fabregas, người đồng đội chơi ăn ý với Costa ở Chelsea.

Khi người kiến tạo quen thuộc không hiện diện, Costa đã cố gắng biến mình thành trợ thủ của đồng đội khi tạo cơ hội cho Paco Alcacer. Tuy nhiên, tiền đạo của Valencia đã không đón được đường bóng của đàn anh. Khi bóng đến chân Costa từ pha phối hợp giữa Alcacer, Koke, và Andres Iniesta, bản thân anh cũng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Cú sút của Costa quá dễ dàng với thủ thành Jonathan Joubert.

Phút thứ 11, Costa tưởng như đã có thể ghi bàn khi bật cao đánh đầu từ đường chuyền đẹp mắt từ David Silva. Dẫu vậy, may mắn không đến với Costa khi thủ thành Joubert một lần nữa xuất sắc bắt gọn bóng.


Pha bỏ lỡ không tưởng của Costa

Với sự vắng mặt của Fabregas, David Silva được giao vai trò tiền vệ trung tâm. Anh đã đáp lại niềm tin của HLV Del Bosque bằng một cú sút xa quyết đoán ở phút 27, mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Tiền vệ đang khoác áo Man City tiếp tục để lại dấu ấn khi có đường chuyền thuận lợi giúp Pablo Alcacer ghi bàn khi hiệp 1 chỉ còn 3 phút là kết thúc.

Bàn thắng của Silva giúp Tây Ban Nha giải tỏa áp lực, chơi thoải mái hơn trong thời gian còn lại của trận đấu. Với riêng Costa thì không. Bầu không khí trĩu nặng bao trùm lấy tiền đạo gốc Brazil khi anh bỏ lỡ cơ hội tiếp theo của mình. Costa bứt tốc để bắt kịp đường chuyền dài của Pique nhưng cú sút của anh lại thiếu uy lực.

Pha bỏ lỡ ở phút thứ 30 mới là tồi tệ nhất. Costa đối mặt với thủ thành Luxembourg trong tư thế thuận lợi, nhưng anh lại đưa bóng ra ngoài khung thành một cách khó tin. Quá thất vọng với bản thân, Costa vùi đầu trong chiếc áo đấu của Tây Ban Nha , xung quanh là ánh nhìn ái ngại của các đồng đội.


Bàn thắng đầu tiên của Costa cho Tây Ban Nha

Phải tới phút thi đấu thứ 70, Costa mới rũ bỏ được khuôn mặt u uất đó. Từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Luxemburg, anh tận dụng cơ hội sút bóng cận thành. Lần này, Joubert hoàn toàn bất lực, Costa nâng tỷ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha. Đến cuối trận, cầu thủ vào thay người Juan Bernat ấn định chiến thắng 4-0 cho La Roja bằng pha dứt điểm hiểm hóc.

Với việc có bàn thắng đầu tiên cho Tây Ban Nha, Costa đã cởi bỏ được áp lực để có thể chơi tốt hơn trong những trận sắp tới. 10 phút trước khi trận cầu kết thúc, Costa rời sân với tâm trạng nhẹ nhõm, nhường chỗ cho Rodrigo.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm