Trận CK Cúp nhà Vua bị yêu cầu tạm dừng

22/05/2012 19:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Nếu như trước đây, việc Real Madrid thẳng thừng từ chối việc tổ chức trận CK Cúp nhà Vua tại sân nhà Bernabeu của mình đã là một câu chuyện tốn không ít giấy mực và “may mắn” lắm cũng kịp khép lại khi sân Vicente Calderon của Atletico được chọn làm nơi đăng cai, thì mới đây, một phát ngôn có phần gây “sốc” cũng liên quan đến trận CK này đã tạo nên không ít luồng phản ứng trái chiều.

Chủ tịch Hội đồng Tp. Madrid, bà Esperanza Aguirre, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Onda Cero trước sự có mặt của cả truyền thông châu Âu, đã “mạnh miệng” tuyên bố: “Trận CK Cúp nhà Vua nên bị tạm dừng để dời đến tổ chức ở một nơi khác (tức không phải thủ đô Madrid) và trận đấu ấy nên tổ chức trong điều kiện đóng kín cửa”.


Bà Esperanza Aguirre (trái) - Ảnh AS

Lý do mà bà Chủ tịch Esperanza đưa ra là bà tin rằng các CĐV của Barca và Bilbao (2 đội bóng của 2 vùng tự trị trong lãnh thổ TBN) sẽ có những hành vi chống lại Hoàng tử Felipe (do Vua Juan Carlos vừa trải qua ca phẫu thuật tháng 4 vừa qua nên Hoàng tử Felipe thay thế ông hiện diện tại trận CK) hoặc huýt sáo gây mất trật tự và trang nghiêm trong lúc tiến hành hát quốc ca TBN. Bà còn dẫn chứng sự việc tương tự đã từng diễn ra trong trận CK tại Valencia cũng giữa Barca và Bilbao 3 năm trước.

“Đó sẽ là một sự xúc phạm đối với quốc kì và quốc ca TBN, điều trái với các quy định của Bộ luật Hình sự TBN. Điều đó là không thể được cho phép và theo quan điểm của tôi, trận CK phải nên dừng lại hoặc tổ chức ở một nơi khác.”

Chưa hết, Chủ tịch Esperanza còn cho biết: “Tôi biết quyết định này có thể gây nên sự ồn ào, nhưng nó là cần thiết bởi những điều tôi nói trên là không thể chấp nhận được. Đây là một giải đấu của đất nước TBN. Và chiếc cúp được trao bởi những người đứng đầu của đất nước từ xưa đến nay. Một khi có những fan, tôi chắc là không phải tất cả nhưng có nhiều fan không phải là những người theo chủ nghĩa dân tộc, mà là những người theo chủ nghĩa ly khai hoặc thậm chí là chống TBN huýt sáo, gây huyên náo mất trật tự thì khi đó trận đấu không nên được tổ chức.”

Chủ tịch Esperanza cũng lý giải về quan điểm của bà, bà nói rằng mình đã suy nghĩ khá lâu kể từ khi biết rằng Cựu tổng thống Pháp là Nicolas Zarkozy cũng từng đe doạ sẽ làm điều tương tự (tức dừng các sự kiện thể thao) nếu ông bị la ó, hay nghe thấy những tiếng huýt sáo trên khi quốc ca Pháp được xướng lên. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Jesus Posada đã từ chối hoãn trận CK theo như nguyện vọng của bà Esperanza bởi đó là một quyết định không thực tế chút nào.

Ngay sau khi tin tức này được lan truyền trên các trang tin tức, tại Viện bảo tàng Nghệ thuật đương đại Barcelona, Chủ tịch Sandro Rosell của FC Barcelona, có mặt trong buổi lễ công bố mẫu áo đấu chính thức 2012-2013 đã đáp lại những phát ngôn của Chủ tịch Esperanza như sau: “Tất cả các Culés có quyền tự do bày tỏ cảm xúc của mình trong trận CK Cúp nhà Vua.”

Cự Giải (theo AS và MARCA)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm