Trận Barca - Man City ở Champions League không phải là một cuộc chiến tranh

26/08/2016 10:03 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Bình luận về việc Barca sẽ gặp City tại vòng bảng Champions League của mùa bóng hiện nay, nhà báo Ernest Folch, chủ nhiệm tờ Sport, tuyên bố “đây không phải là một cuộc chiến tranh” giữa hai đội bóng mà sẽ là một trận đấu tuyệt vời.

Bài báo viết: “ Các thần bóng đá giấu mình trong các quả bóng may rủi của Liên đoàn Bóng đá châu Âu luôn ác ý, đùa giỡn và chơi xỏ Barca. Bởi vì một lần nữa họ lại quyết định để Pep Guardiola ngáng chân đường đi của CLB áo đỏ-xanh, cứ như không một ai trong hai đội này có thể tránh được số phận của mình. Barca đã từng gặp Bayern, trong một trận đấu ở vòng loại mà Messi đã xuất hiện như một người ngoài hành tình trong 15 phút để giải quyết khó khăn. Và bây giờ Barca lại sẽ phải đối đầu với Guardiola.

Rõ ràng trận Barca- Man City sẽ là một sự kiện lớn của vòng bảng Champions League, nhưng cho dù đội bóng đổi mới của Pep có bao nhiêu ngôi sao chăng nữa thì Barca vẫn có thể và cần phải đóng vai ứng viên chiến thắng vì Barca có một đội bóng ưu việt hơn, một lối chơi đã định hình, đã thế hiện nay còn chín muồi và vững vàng hơn, trước một Man City còn xanh và đang xây dựng. Trận đối đầu có lẽ đến quá sớm với Man City.

Có điều không nghi ngờ gì là trận đấu này mang đầy tính cảm xúc, bởi vì Man City do Pep dẫn dắt và có bộ sậu gồm Txiqui, Ferran Soriano và nhiều thành viên trong ban lãnh đạo từng thuộc về Barca. Man City đang hy vọng trở thành một Barca ở nước ngoài.



Trận Barca-Man City sẽ đầy cảm xúc

Những người tuyệt vọng mong muốn Man City như một kẻ tử thù và coi trận đấu như một cuộc chiến tranh giữa hai thế giới để tiêu diệt Barca sẽ chẳng giành được thắng lợi mong muốn. Bởi vì Man City bây giờ mới có nỗ lực đầu tiên thực sự để xây dựng một CLB lai giống, dựa trên cảm hứng thành công của các đội bóng ở Premier League và một phần của mô hình Barca. Sự có mặt của Bravo thêm một giọt cay cho trận đấu, nhưng những ai muốn  thủ môn người Chile như một kẻ phản bội sẽ thất bại bởi vì chính Bravo là người đầu tiên đã cám ơn CLB áo đỏ-xanh đã cho anh tất cả trong những năm qua và tuyên bố “sẽ mang Barca trong trái tim mình”.

Khi trận đấu bắt đầu, tất nhiên hai đội bóng sẽ chiến đấu đến cạn kiệt sức lực để giành chiến thắng như cần phải thế, và người Barca cũng chỉ nghĩ đến chiến thắng của Barca và ngược lại. Nhưng lợi dụng sự kiện lớn này để giải quyết những tồn tại sẽ là nực cười và vô ích. Bời vì trận Man City-Barca sẽ không là một cuộc chiến tư tưởng mà sẽ là một trận đấu tuyệt vời mà cả thế giới sẽ theo dõi.

Man City sẽ là trở ngại đầu tiên trên con đường của Barca để giành lại Champions League

Trong một bài bình luận khác, nhà báo Lluis Mascaro, Phó Tổng Biên tập của tờ Sport, mặc dù thừa nhận trong bảng C, với các đấu thủ là Man City, Borussia Monchenladbach và Celtic thì Man City sẽ là trở ngại đầu tiên của Barca trên con đường giành lại danh hiệu Champions League, bị đánh mất ở mùa bóng trước nhưng tin tưởng Barca sẽ vượt qua vòng bảng.

“Không thể nói bảng C là quá phức tạp. Barca cần phải vượt qua một cách dễ dàng và thậm chí phải đứng đầu bảng. Đó cũng là mục tiêu của Luis Enrique. Từ vòng 16 các đối thủ mới thực sự phức tạp bởi vì nói cho cùng, với 32 đội, vòng bản có quá nhiều đội chỉ ở trình độ hạng hai, thậm chí hạng ba, như Ludogorets, Rostov, Copenhague, Legia...”, bài báo viết.

Phó Tổng Biên tập Lluis Mascaro cũng cho rằng, giống như năm ngoái, Real Madrid lại gặp may mắn khi các đối thủ chỉ là Dortmund, Sporting và Legia ở vòng bảng".


Kha Luu
Theo Sport


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm