Torres nói gì sau khi nhận thẻ đỏ ở trận Barca - Atletico?

06/04/2016 10:22 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Fernando Torres đã tự nhận trách nhiệm về việc anh bị đuổi khỏi sân trong trận thua 1-2 của Atletico Madrid trước Barca tại Tứ kết lượt đi Champions League mùa này.

Fernando Torres vừa là người hùng, vừa là tội đồ của Atletico Madrid trong trận thua 1-2 trước Barca ở lượt đi Tứ kết Champions League mùa này. Phút 25, cầu thủ người Tây Ban Nha ghi bàn mở tỉ số cho. Nhưng 10 phút sau, anh nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Sergio Busquets và phải rời khỏi sân. Với 10 người, Atletico Madrid đã không giữ được lợi thế dẫn bàn và thua 1-2.

Sau trận đấu, Fernando Torres không giấu được sự buồn bã: “Đây là một trong số những trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất buồn khi đội bóng phải chơi với 10 người. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Atletico Madrid. Tôi chắc chắn nếu Atletico Madrid thi đấu đủ quân số, kết quả sẽ hoàn toàn khác”.


Fernando Torres mở tỉ số trận đấu cho Atletico Madrid

Tiền đạo 32 tuổi cho rằng Atletico Madrid có thể lội ngược dòng ở trận lượt về: “Nhưng tôi tự hào khi được thi đấu cho Atletico Madrid. Dù chúng tôi thua nhưng đội bóng vẫn còn cơ hội đi tiếp. Ở trận lượt về tại Vicente Calderon, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.


10 phút sau khi ghi bàn, Torres bị đuổi khỏi sân

Fernando Torres nói tiếp: “Thật xấu hổ khi UEFA bận tâm về áo đấu của chúng tôi (UEFA buộc hai đội phải mặc áo đấu sân khách) hơn là sử dụng một trọng tài không đáp ứng được về đẳng cấp chuyên môn ở một trận đấu tại Tứ kết Champions League”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm