Tito: “Barca đã lập được kỳ công”

28/10/2012 15:43 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Barca thời Tito đã có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử CLB tại Liga, với 8 chiến thắng và chỉ 1 trận hòa sau 9 vòng đấu. Chiến thắng 5-0 trên sân khách trước Rayo cũng có thể xem là thông điệp “hãy coi chừng” mà Barca muốn gửi đến tất cả các đội bóng ở Liga mùa này.

Phát biểu sau trận thắng Rayo tại Vallecas, HLVTito khẳng định: “Giành 25 trên 27 điểm tổng cộng không phải là một kỳ công dễ dàng có được chút nào. Chúng tôi đã có thể bị cầm hòa trong một số trận, nhưng chúng tôi đã chiến đấu đến cùng và chúng tôi xứng đáng giành được số điểm như hiện tại.” Dù vậy, Tito cũng nghiêm nghị cho biết “vẫn còn nhiều trận trước mắt.”



Tito hài lòng về những gì Barca đang đạt được - Ảnh: Getty

Hài lòng với hàng thủ

Sau những chiến thắng gần đây, vị thuyền trưởng Barca đã không ngần ngại tuyên dương công trạng của hàng thủ. Theo Tito thì: “Điều quan trọng là chúng tôi chiến thắng và không để lọt lưới bàn nào. Chúng tôi đá có một hàng thủ xuất sắc trong trận đấu này, nhất là cản phá hoàn toàn những pha bóng cố định của đối phương.” HLV gốc Bellcaire cũng lý giải vì sao ông xếp Busquets chơi ở vị trí trung vệ: “Chúng ta điều biết đối phương đã chơi ép sân cao độ như thế nào, vì vì thế Busquets có thể xem là một chốt chặn đảm bảo. Cậu ấy mang lại sự “yên bình” cho hàng thủ. Ngoài ra, Song đã chơi một trận tuyệt hay trong một ngày được tôi xếp đá tiền vệ phòng ngự. Một trận cầu xuất sắc của cậu ấy!”

Ngợi khen đối thủ

Vilanova cũng thừa nhận rằng trận đấu thực chất đã rất vất vả cho Barca: “Rayo đã thi đấu rất dũng mãnh. Chúng tôi biết đây không phải là trận đấu dễ thở chút nào, bởi đối phương không đơn giản sẽ để bạn áp đặt lối chơi lên bản thân mình. Chúng tôi đã ứng phó và thích nghi thật nhanh với sức ép của chủ nhà và một khi đã nắm quyền kiểm soát bóng, mọi thứ đều nằm trong khả năng của chúng tôi.” Với Tito, chìa khóa của trận đấu này chính là “khi chúng tôi vượt lên dẫn 2-0, đối phương đã bất chấp mạo hiểm gây nên nhiều pha hãm thành và họ đã có một số cơ hội. Nhưng chính sự mạo hiểm và quyết tâm tìm kiếm bàn thắng đó đã khiến Rayo lơ lỏng hàng thủ.” Dù vậy, Tito chúc mừng Rayo vì sự “dũng cảm” của họ.

Messi, Villa, Adriano và Dos Santos

Chiến thắng “bàn tay nhỏ” ghi danh công trạng của nhiều cầu thủ Barca. Điển hình là Leo Messi, người lập cú đúp. Tito tiếp tục dành cho cậu học trò của mình những lời ngợi khen: “Chúng tôi rất hài lòng với những gì Leo thể hiện, thông qua các bàn thắng. Nhưng điểm làm tôi cảm thấy ấn tượng nhất chính là ở phút 89 của trận đấu, khi tỷ số đang là 0-5 và Leo đã chạy một mạch 30m về để hỗ trợ tham gia phòng ngự trong tình huống đá phạt góc.” Về Villa, người ghi bàn mở tỷ số, Tito nhận xét: “Cậu ấy cần tiếp tục cải thiện phong độ cũng như tôi sẽ tạo điều kiện cho Villa ra sân. Tôi nghĩ chúng tôi, cùng tuyển TBN đã làm rất tốt công việc giúp Villa hồi phục thể lực và phong độ sau chấn thương. Cậu ấy tốt hơn từng ngày một cách thấy rõ.”

Tito cũng có đôi lời cho Adriano, người chơi ở vị trí trung vệ cho đến khi Bartra vào sân: “Adriano đã chơi một trận hoàn hảo. Một khi cầu thủ ở đỉnh cao phong độ, anh ta sẽ hết mình và tận tâm tối đa, lúc ấy mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Adriano có hai phẩm chất quan trọng khiến tôi xếp cậu ấy chơi trung vệ, đó là: tốc độ và khả năng ly gián đối phương. Ngoài ra, cậu ấy còn giỏi không chiến.”

Cuối cùng, Tito nhận xét về Jonathan dos Santos, cầu thủ mà mãi đến giờ mới có trận ra mắt trong mùa giải mới: “Tôi đã chứng kiến cậu ấy tập luyện mỗi ngày, rất nỗ lực và cầu tiến. Rất khó để Dos Santos có thể thi đấu thường xuyên ở vị trí của mình (tiền vệ), nhưng tôi đã dần có niềm tin nhiều hơn ở cậu ấy."

Cự Giải (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm