Tiêu điểm: Zidane hay, Zidane may

06/05/2016 14:02 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - May mắn hay tài năng, đó vẫn là một câu hỏi về Zidane đang chờ đáp án. Thời gian cầm quân còn chưa đủ dài để đánh giá đã khiến đáp án nào về Zidane lúc này cũng đều thiếu cơ sở cả.

1. Nhưng khi người đàn ông hai lần rách quần ấy đã đưa Real vào chung kết Champions League, chúng ta khó có thể phủ nhận được chất lượng chuyên môn cao của một nhà cầm quân trong con người Zidane.

Còn may mắn ư? Chắc chắn không có tài năng nào đạt đến thành công mà không có may mắn cả. Chỉ cần nhìn Pep là chúng ta đủ hiểu. Ông rất tài năng, nhưng khi may mắn không đứng bên cạnh mình, ba lần liên tiếp ông thất bại ở bán kết với đội bóng muốn ông đưa họ vào chung kết nhất.

Trước tiên, nói về cái may, chúng ta khó có thể phủ nhận là Zidane chọn đúng thời điểm để chèo lái Real. Đúng vào lúc các cầu thủ đã rệu rã tinh thần vì lối chơi thiếu mạo hiểm của Benitez, Zidane chớp lấy thời cơ và nhờ vào tinh thần hưng phấn sau khi được đón nhận một thay đổi ở chỗ cần thay đổi của cả đội bóng để có những chiến thắng ban đầu. Điểm tựa hưng phấn đó giúp Real có được những chiến quả quan trọng mà trong đó, trận El Clasico chính là chiến quả mang tính bước ngoặt nhất.

2. Nhưng trong cái may mắn khi chớp lấy thời cơ các cầu thủ muốn có sự thay đổi kia, chúng ta phải thừa nhận rằng Zidane đã quá dũng cảm. Nhận Real ở vào giai đoạn giữa mùa, điều đó đồng nghĩa với việc ông đã phải chấp nhận đánh đổi khả năng mất đi mối quan hệ tốt đẹp với Real Madrid để bắt đầu sự nghiệp của mình. Giả sử lúc này, Real vẫn thua Barca 7 điểm tại Liga và bị Man City loại khỏi Champions League thì số phận Zidane sẽ ra sao? Một trát sa thải vào mùa Hè, đồng thời với việc ông khó có thể duy trì mối quan hệ mật thiết với Perez như bao năm qua.

Cristiano Ronaldo ủng hộ ZIdane tiếp tục dẫn dắt Real Madrid

Cristiano Ronaldo ủng hộ ZIdane tiếp tục dẫn dắt Real Madrid

Cristiano Ronaldo rất muốn góp mặt trong trận Bán kết lượt về với Man City bởi với anh Champions League là một giải đấu đặc biệt.

Và sự dũng cảm đã cho kết quả của nó. Chúng ta vẫn nói, hạnh phúc luôn dành cho người dũng cảm song điều đó không hẳn luôn đúng. Pep có dũng cảm không, khi nhận một Bayern thành công như thế ở triều đại Jupp Heynckes? Pep quá dũng cảm bởi Bayern là một thách thức vĩ đại. Nhận lấy thách thức vĩ đại, chứng tỏ Pep cũng là một HLV vĩ đại. Nhưng sự dũng cảm của ông có được đền đáp không? Không. Ai cũng nói Pep đã thất bại với Bayern và thậm chí còn dự đoán một thất bại kế tiếp đang chờ ông ở Man City.

3. Zidane may hơn Pep khi được đáp đền cho lòng dũng cảm. Nhưng Zidane cũng đã bộc lộ cái hay của mình để cho thấy ông không chỉ là kẻ cơ hội ăn may. Ở lần ra sân tập đầu tiên với Real, ông khéo léo, vẻ như tảng lờ, không cho CR7 “xỏ kim” mình. Việc ấy như một thông điệp ngầm, với ám chỉ rằng “này, trên sân cỏ, điều các cậu làm được, tôi làm gấp mấy lần”. Còn ở trận thắng Man City vừa rồi, ông đã chọn một lối chơi vô cùng khoa học.

Nhận ra cách di chuyển rộng, khéo léo của Aguero, ông đã sử dụng cặp Pepe – Ramos quan tâm đặc biệt đến ngòi nổ này. Trong khi đó, Kroos và Modric khoá chặt Fernandinho và Toure còn Carvajal, với sự hỗ trợ luôn đúng thời điểm của Vazquez, luôn theo sát De Bruyne. Man City gần như không thể phát huy gì trước một Real khoa học như vậy.

Real thắng có thể không rực rỡ nhưng đó là thứ bóng đá đầy logic mà không phải HLV nào cũng có thể tạo ra. Và nếu so sánh trận thắng ấy với trận El Clasico, ta thấy rõ ràng hơn đó là hai Real hoàn toàn khác nhau. Trước Barca, Real khiêm tốn hơn; trước Man City, Real chơi bề trên hơn. Đó chính là cái trí của kẻ biết mình biết người, cái trí của Zidane.

Nếu Zidane có được chức vô địch Champions League, vẫn sẽ có người nói rằng ông may. Nhưng cũng không ít người khẳng định: Zidane rất hay…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm