Tiêu điểm: Xavi, Casillas và hoài niệm La Liga

24/08/2015 18:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Với những người theo dõi La Liga từ thế kỷ trước, mùa giải 2015-16 khởi đầu với nhiều hoài niệm buồn. Sau hơn 15 năm, hai biểu tượng Xavi Hernandez và Iker Casillas đồng loạt ra đi.

Ngay khi mùa giải 2014-15 kết thúc, La Liga chào đón một cột mốc kỳ diệu: Juan Carlos Valeron trở lại cùng với Las Palmas. Valeron, một trong những tiền vệ tài hoa nhất bóng đá Tây Ban Nha trong khoảng hai thập niên trở lại đây, sẽ tìm lại niềm vui với La Liga ở tuổi 40.

Nhưng thời khắc Liga chào đón Valeron trở lại cũng là lúc giải đấu danh giá này mất đi hai biểu tượng của thế kỷ XXI, Xavi Hernandez và Iker Casillas. Trên thực tế, họ không chỉ là biểu tượng của La Liga, mà còn là những tượng đài chiến thắng của ĐTQG Tây Ban Nha.

Xavi ra mắt La Liga năm 1998 với Barca. Một năm sau, Casillas đứng trong khung thành Real Madrid.

Điểm cắt đầu tiên trong sự nghiệp của họ là giải VĐTG U20 ở Nigeria 1999. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha - thực tế là thành phần U19 - đăng quang ở giải U20 thế giới. Ở giải đấu ấy, Xavi và Iker là hai trong số những người trẻ được đánh giá cao nhất về tài năng. Casillas thậm chí nhỏ hơn 2 tuổi so với phần đông các cầu thủ của 24 đội bóng hội ngộ tại Nigeria.

Không lâu sau khi chiến thắng từ Nigeria trở về, Xavi và Casillas chính thức trở thành đối thủ của nhau trên sân cỏ. Giải đấu U20 thế giới diễn ra tháng 4/1999, và đến mùa Hè năm đó, Casillas chính thức lên biên chế đội một Real Madrid.

Barca và Real không tồn tại tình bạn. Giữa hai đội bóng ấy là mối quan hệ của những kẻ tử thù. Họ sẽ làm mọi thứ có thể để vượt qua đối phương. Nhưng Casillas và Xavi thì khác. Họ là đối thủ trên sân, bao giờ cũng dành cho nhau sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Khi bước ra ngoài phạm vi sân cỏ, Casillas và Xavi là những người bạn thân.

Cũng nhờ tình bạn tuyệt vời ấy mà họ cùng nhau mở ra lịch sử cho ĐTQG Tây Ban Nha. Từ chức vô địch U20 thế giới lần đầu tiên, đến việc đăng quang World Cup lần đầu tiên. Những thời khắc lịch sử ấy đều diễn ra ở châu Phi. Sau Nigeria năm 1999 là Nam Phi năm 2010.

Xavi và Casillas như sinh ra để trở thành định mệnh của TBN. Họ cùng với Carlos Marchena là 3 cầu thủ từng giành chức VĐ U20 thế giới có mặt tại Nam Phi. Nhưng Marchena chỉ đóng vai dự bị ở World Cup 2010. Marchena chỉ góp mặt vài phút, trong khi Casillas và Xavi là những nhân tố chiến thắng. Xavi là trái tim của lối chơi, còn Casillas là thủ lĩnh của tất cả.

Sau 767 trận đấu, Xavi rời Barca để sang Qatar. Casillas chia tay Real để đến Bồ Đào Nha sau 725 trận. Chỉ khác là cách mà họ rời nơi mà mình là biểu tượng. Xavi ra đi với tư cách người hùng, đội trưởng của “cú ăn ba”. Casillas thì bị ruồng bỏ.

“Một cảm giác khó chịu khi phải theo dõi Xavi ở Qatar, và Casillas thì đá ở Bồ Đào Nha. Họ là lịch sử của TBN và của thế giới”, cựu tiền đạo David Aganzo, người lớn lên cùng Casillas ở đội trẻ Real, và cũng nằm trong thành phần TBN đăng quang giải U20 thế giới, tâm sự. “La Liga buồn tẻ hơn khi vắng họ. Dù sao, tôi tự hào vì được đá bên cạnh cả Casillas và Xavi”.

Có lẽ, nhiều người cũng cảm nhận La Liga buồn tẻ hơn khi hai biểu tượng chiến thắng của thế kỷ XXI đều vắng mặt.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm