Tiêu điểm: Những tiếng huýt sáo ở Bernabeu

17/09/2014 18:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cả thế giới bóng đá ngạc nhiên khi ở Santiago Bernabeu, buổi tối diễn ra derby Madrid, người ta nghe thấy những tiếng huýt sáo vang lên từ các CĐV của Real. Và tiếng sáo đó là dành cho Iker Casillas, một biểu tượng của CLB.

Đối với nhiều người, đó là một cú sốc. Casillas đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp chơi bóng của mình cho Real và được tôn sùng tại đây, và anh vẫn được yêu mến cả trong những lúc khó khăn. Tuy nhiên chỉ sau 1 bàn thua của Real mà Casillas khó có thể nói là đã mắc lỗi (Karim Benzema để cho Tiago đánh đầu), các Madridista lại huýt sáo với Casillas mỗi lần anh chạm bóng.

Thế nhưng chuyện đó là hết sức bình thường ở Santiago Bernabeu, thậm chí nó đã trở nên bình thường từ hơn nửa thế kỷ trước. Nếu họ thích màn trình diễn của anh, họ sẽ cho anh biết. Nếu họ không thích màn trình diễn của anh, họ sẽ THỰC SỰ cho anh biết. Những công dân già nhất của thành Madrid có thể nói cho thế hệ sau biết rằng họ đã nghe thấy những tiếng huýt sáo lớn đến thế nào được nhắm đến Alfredo Di Stefano, và đó là khi Di Stefano đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp tại Madrid sau khi đã đưa CLB lên tới những đỉnh cao ở châu Âu.

Tiếng huýt sáo ấy cũng không hề nhỏ chút nào khi được dành cho một nhân vật được ưa chuộng khác ở Madrid ngày nay, Zinedine Zidane. Zidane đến thi đấu cho Real sau khi rời Juventus và đã bị các CĐV Real la mắng chỉ sau vài trận đầu chơi không có gì nổi bật. Sau đó tình hình đã nhanh chóng chuyển sang tích cực, tuy nhiên có thể nói rằng các Madridista thực sự không kiên nhẫn cho lắm đối với những cầu thủ mới.

Danh sách những người bị huýt sáo còn bao gồm cả các công thần lâu năm khác của CLB. Guti bị huýt sáo ngay trong trận đầu tiên cho Real Madrid. Angel Di Maria cũng đã bị huýt sáo khi chơi không tốt ở mùa giải thứ hai. Michel, một cánh tay phải của Emilio Butragueno trong nhóm “Kền kền” nổi tiếng, từng bị huýt sáo và la ó trong mùa Thu 1989, ít lâu sau khi vụ chuyển nhượng sang AC Milan bị đổ bể. Kể cả HLV, Jose Mourinho đã bị huýt sáo trong một vài trận đấu mỗi mùa.

Luis Figo đã không ngần ngại mà nói rằng: “Nếu muốn chơi bóng giỏi, phải sẵn sàng cho những tiếng huýt sáo”. Sẽ chẳng có cách nào để tránh được những sự chỉ trích từ trên khán đài, và Santiago Bernabeu là một trong những nơi mà sự chỉ trích ấy đến nặng nề nhất. “Nếu nó phải xảy ra, nó sẽ xảy ra. Hãy ăn, hãy gặm, hãy đón nhận lấy nó và tiếp tục chơi bóng”, Figo kết luận.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm