Tiếng nói Milan: Pep có sợ….”phản công”!

28/03/2012 06:13 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Oan gia ngõ hẹp! Đó là những gì mà người ta thốt lên khi lá thăm số phận một lần nữa đưa AC Milan gặp lại Barcelona ở Champions League, nhưng lần này là ở tứ kết.

Trong bóng đá, có rất nhiều phong cách chiến thuật khác nhau, từ phòng ngự bê tông cho đến tấn công tổng lực. Nhưng dù có mạnh đến đâu thì mỗi lối chơi, mỗi phong cách đều sẽ bộc lộ điểm yếu của mình.


Barca vẫn được đánh giá cao hơn Milan, nhưng Milan có khả năng tạo ra bất ngờ - Ảnh Getty

Tiqui-taca được mệnh danh là thứ bóng đá tấn công huyền ảo và là chìa khóa giải quyết các đối thủ thiên về phòng ngự cơ bắp. Và ở đó, Barcelona của Pep Guardiola là một bậc thầy. Còn với AC Milan, phòng ngự chặt, phản công nhanh luôn là thứ vũ khí hủy diệt của họ, dù không đẹp, nhưng đã không ít lần người ta phải ngả mũ thán phục trước lối chơi ấy. Việc nhà đương kim vô địch Serie A gặp lại mối “lương duyên” trời định với Barca như một liều thuốc thử để kiểm chứng thực lực của hai đội, hay nói cách khác là kiểm chứng sức mạnh giữa hai triết lý bóng đá hoàn toàn trái ngược nhau: phòng ngự và tấn công. Ở vòng bảng, tiqui-taca của Barca hầu như đã được Milan hóa giải. Phải chăng lối chơi của đội chủ sân Camp Nou đã bị bắt bài. Và với tính chất sống còn của vòng knock-out, liệu Pep có dám mạo hiểm thi triển “võ thuật” của mình tại đất Ý.

Công bằng mà nói, vào thời điểm này, Barcelona mạnh hơn Milan là điều không thể chối cãi. Nhưng bóng đá là một trò chơi của tinh thần tập thể, chưa chắc gì kẻ mạnh luôn luôn thắng kẻ yếu. Nếu “gã khổng lồ xứ Catalunya” cho rằng Thiago Silva vắng mặt và vị trí anh để lại sẽ là tử huyệt của Milan thì đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Pep nên nhớ, chính ông trong màu áo Barca, dưới sự dẫn đắt của thánh Johan đã từng trở thành bài tướng của đội chủ sân San Siro trong trận chung kết UEFA Champions League 1994. Và khi ấy, Rossoneri cũng vắng mặt hai trung vệ trong bộ tứ huyền thoại lúc bấy giờ là Baresi & Costacurta. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần vô cùng to lớn cho thầy trò Allegri khi tiếp đón kình địch Barca ở tứ kết Champions League.

Chắc hẳn trong lần tái đấu này thầy trò Pep sẽ rất cẩn trọng. Liệu rằng cơn ác mộng năm xưa có lại trở về để ám Pep một lần nữa. Tất cả đang chờ  Pep và Barca ở phía trước.

Nguyễn Linh Vũ

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm