Thù hận “El Clasico”, những điều chưa kể: Từ cái đầu lợn cho Figo (tiếp theo và hết)

12/04/2012 19:16 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH)- Mười năm đã trôi qua kể từ ngày Figo bị các cule đồng thanh gọi “con điếm”, “kẻ phản Chúa” kèm món quà là một cái đầu lợn, ký ức vẫn chưa thể phai mờ. Đó là một trong những khoảnh khắc khó quên trong lịch sử các trận cầu “kinh điển”.

>>>Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Từ cái đầu lợn ném về phía Figo

Ngày 24/11/2002, Luis Figo cùng Real Madrid trở lại Camp Nou trong tiếng la ó dữ dội và thái độ hằn học của gần 10 vạn cule. Mỗi lần Figo chạm bóng, những tiếng huýt gió lại vang lên và mỗi lần Figo tới gần đường piste, anh trở thành đích ngắm của hàng chục thứ đồ vật được ném từ khán đài.

Thù hận lên đến cao trào, Figo chuẩn bị thực hiện một quả phạt góc phía trước nhóm ultra Boixos Nois và một cơn mưa vật thể lạ đã hướng về phía anh: Chai nhựa, bật lửa, chai rượu whisky J&B và cả một chiếc đầu lợn! Camera truyền hình lia về phía Ban Giám đốc Barcelona, họ cười sung sướng, một số cười phá lên. Camp Nou sau đó bị phạt 2 trận không khán giả.

Đó chỉ là một trong số những cảnh quay trong vở kịch “El Clasico” không bao giờ có hồi kết. Không dừng lại ở mâu thuẫn của hai đội bóng, đó còn là sự thù hận về văn hóa, ngôn ngữ và lòng tự tôn đã ăn sâu vào máu thịt. Chính quyền Madrid và Catalunya cũng góp tay thổi bùng ngọn lửa thù hận ấy. Để chi trả món nợ 200 triệu euro xây dựng “Galacticos”, ông Florentino Perez đã bán khu tập luyện cho chính quyền thành phố, mảnh đất mà 30 năm trước Real Madrid được cấp miễn phí. Ở phía ngược lại, Barcelona cũng đạt được thỏa thuận với chính quyền tự trị để có thể vay nợ tùy thích từ các ngân hàng ở Catalunya. Năm 1973, khi chiêu mộ Johan Cruyff từ Ajax , 100% phí chuyển nhượng do ngân hàng Catalunya chi trả.



Figo đi vào
lịch sử các trận cầu “kinh điển”


“El Clasico”, hận thù xuyên thế kỷ

Sự thù hận “El Clasico” đã bắt đầu từ những năm đầu thế kỷ 20. Năm 1930, Real Madrid đá chung kết Cúp nhà Vua với Athletic Bilbao ở Barcelona, người Basque và người Catalunya đã bắt tay để cùng la ó người Madrid trong suốt trận đấu, trong khi vị trọng tài người Barcelona thì cướp trắng trợn chiến thắng hợp lệ của Real Madrid.



Cái đầu lợn bị ném xuống đường piste

Năm 1943, Real Madrid đè bẹp Barcelona 11-1 ở Cúp thống chế (nay là Cúp nhà Vua) trong một trận cầu tranh cãi. Có người cho rằng quân đội của tướng Franco đã vác súng vào phòng thay đồ của Azulgrana để đe nẹt. Có người khẳng định đích thân Franco đã gặp cầu thủ Barcelona trước trận đấu và nhắc nhở những việc phải làm để được “hưởng sự khoan hồng của chế độ”. 40 năm dưới chế độ độc tài Franco là 40 năm tăm tối của người Catalunya. Tiếng Catalunya bị cấm và văn hóa Catalunya bị bài trừ. Nó gắn liền với giai đoạn Barcelona suy thoái vì bị chèn ép, bị cấm thi đấu 6 tháng vì nhạo báng quốc ca TBN. Nhưng người Catalunya không chịu khuất phục, trên các khán đài sân Les Corts (và sau là Camp Nou), họ nói chuyện bằng tiếng Catalunya - nơi nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc mà nói theo cách của Bobby Robson thì: “Catalunya là một đất nước và FC Barcelona là quân đội của họ”. Và Barcelona chọn cho mình slogan: “Hơn cả một CLB” cũng không phải ngẫu nhiên.



Đầu lợn đang được bảo quản tại một bảo tàng thể thao ở Đức

Hận thù cố hữu của Real Madrid và Barcelona luôn có sự góp sức của người ngoại quốc. Barcelona đại diện cho cá tính và phẩm chất của người Catalunya, nhưng họ không tạo ra nó, vinh dự ấy thuộc về một người Thụy Sĩ (Hans Gamper) và một người Anh (Arthur Witty). Lịch sử Barcelona đã ghi dấu ấn đậm nét của những cầu thủ ngoại quốc (Kubala, Maradona, Lineker, Stoichkov, Rivaldo, Ronaldinho, Eto’o, Messi, Johan Cruyff) cùng những HLV ngoại quốc (Herrera, Michels, Venables, Rijkaard, Cruyff). Ở phía ngược lại, Real Madrid với hai chân sút nhập tịch Di Stefano - Puskas đã mở ra một thời kỳ đại thành công những năm 1950: Vô địch La Liga lần đầu sau 21 năm và 5 năm liên tiếp giành cúp châu Âu.

Trong số những người ngoại quốc ở Barcelona, Johan Cruyff là người bị các Madridista căm ghét nhất, không chỉ bởi ngay trong trận đấu đầu tiên ở Bernabeu ông đã ghi 1 bàn và kiến tạo 3 bàn để Barcelona thắng 5-0 hay “Dream Team” của ông đã nhiều lần làm nhục Real Madrid trong những năm 1990. Cruyff bị ghét vì ông dám đặt tên con trai, Jordi, theo tên vị thánh bảo hộ Catalunya và luôn xem mình là người Catalunya.

HOÀI TRINH

Xem phần đầu trên TT &VH số 96, ra ngày 05/04/2012

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm