"Thiếu gia" Malaga lại mơ một giấc mơ

12/03/2012 14:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Đó không phải là một chiến thắng tưng bừng để trả món nợ thua đau 0-3 ở lượt đi. Đó chỉ là một chiến thắng mong manh với cách biệt 1 bàn thắng. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 đã là quá đủ để Malaga có được những gì họ cần. Đó là 3 điểm và vị trí thứ 4. Giấc mơ mang tên Champions League lại được mở ra đối với đội bóng của xứ Andalucia.

Ở trận lượt đi, Malaga đã thua tới 0-3 trước Levante. Tại thời điểm đó, bất cứ đội bóng nào cũng có thể gục ngã trước Levante, thậm chí là cả Real Madrid, nên một thất bại ở thành Valencia cũng có thể coi là một kết quả tất yếu. Nhưng cũng từ chính trận thua đấy, Malaga cho thấy họ còn quá nhiều vấn đề và Manuel Pellegrini vẫn chưa thể tìm ra được lời giải hợp lý nhất cho đội hình trị giá hàng trăm triệu euro của mình. Để hướng tới một mùa bóng đầy tham vọng, việc mất điểm trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn như Levante buộc người ta phải đưa ra những nghi ngờ lớn.

Chỉ có điều, Malaga đã không để tồn tại những nghi ngờ ấy trong suốt một thời gian dài. Họ từng bước mò mẫm để thoát ra khỏi cái vỏ bọc xấu xí của mình. Hiện tại, ngoài việc trình diễn một lối chơi hào nhoáng, Malaga còn cho thấy được tính hiệu quả về mặt lối chơi. Tất cả những điều đó đã thể hiện rõ nhất trong trận tái đấu với Levante.

Đội bóng thành Valencia vẫn cho thấy được sự hưng phấn vượt qua mọi rào cản về mặt tuổi tác (Levante có độ tuổi trung bình cao nhất Liga), vẫn tạo ra một thể trận khó khăn cho Malaga. Nhưng với khả năng tận dụng tốt những cơ hội dù là rõ nhất, Malaga trừng phạt đội khách chỉ vì một khoảnh khắc mất tập trung. Một quả treo bóng từ chấm đá phạt của Joachim, một cú đánh đầu hiểm hóc của Rondon đưa bóng vượt qua tầm với của Munua, bóng đã đi vào lưới của Levante và chiến thắng đã đến.

Với bất cứ ai chứng kiến trận đấu này đều không khó để nhận ra lối chơi của Malaga đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với quãng thời gian chập chững hồi đầu mùa giải. Bên cạnh sự chắc chắn của hàng thủ, tuyến giữa của họ đã chơi ổn định và giàu khả năng sáng tạo hơn. Càng ngày, Toulalan, Cazorla hay Eliseu càng cho thấy sự ăn ý và có được sự gắn kết cao. Điều này tạo điều kiện tốt nhất cho hàng công, cụ thể là Rondon, người đã liên tục nổ súng trong thời gian gần đây.



Lối chơi của Malaga đã hoàn thiện hơn rất nhiều- Ảnh Getty

Mơ tiếp giấc mơ Champions League

Khi các ông chủ người Qatar rót hàng “núi tiền” vào đầu tư, họ đã hy vọng đội chủ sân La Rosaleda sẽ trở thành đại diện ưu tú nhất của bóng đá xứ Andalucia đồng thời sẽ nâng cao thương hiệu của chính những ông chủ giàu có này. Nhưng để khẳng định tên tuổi, Malaga cũng hiểu rằng họ không thể mãi ngụp lặn ở “ao làng” Liga. Do vậy, mục tiêu hàng đầu của Malaga có thể không phải là chức vô địch quốc nội mà thiết thực hơn chính là tấm vé dự Champions League.

Thắng Levante, Malaga có trận đấu thứ 3 kiếm được số điểm tuyệt đối. Đây là lần thứ 2 ở mùa giải này, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini có được mạch 3 trận thắng liên tiếp. Thành tích ấn tượng này giúp Malaga chính thức đặt chân vào top 4. Dù vị trí này có thể sẽ bị tuột vào tay của Bilbao (trường hợp đội bóng xứ Basque thắng ở Pamplona trong trận đấu muộn) nhưng chí ít, nó cũng đã thắp lên những giấc mơ về cơ hội dự giải đấu danh giá nhất của châu Âu trong mùa giải mới.

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh sự ổn định về mặt phong độ, Malaga còn chào đón sự trở lại của một số cầu thủ quan trọng. Điển hình nhất chính là việc Julio Baptista đã hồi phục và sẽ có thể ra sân từ cuối tuần này.  Không ai còn lạ gì với đẳng cấp của “Quái thú” nữa thế nên với sự bổ sung lực lượng đáng kể này, tham vọng hướng tới tấm vé dự Champions League mùa tới đã lại mở ra phía trước.

Trần Giáp

Con số

1 Đây là lần đầu tiên Malaga thắng được một đại diện trong top 4 ở mùa giải năm nay. Trước đó họ chỉ biết đến hòa và thua.

4 Kể từ đầu mùa giải, đây là đầu tiên Malaga có tên trong top 4. Câu hỏi được đặt ra là liệu họ có thể giữ vững được vị trí này cho đến hết mùa.

Rondon và cái duyên năm 2012

Pha lập công vào lưới của Levante chính là bàn thắng thứ 7 của Rondon cho Malaga trên mọi mặt trận. Đó là bàn thắng 6 của anh tại Liga và trong số này, anh đã ghi tới 5 bàn nếu tính từ các trận đấu thuộc năm 2012. Có một điều khá đặc biệt là Rondon không phải là cái tên được kì vọng lớn nhất trên hàng công sau khi Malaga đã bỏ ra tới hàng chục triệu euro để chiêu mộ những ngôi sao tên tuổi như Cazorla hay Nistelrooy. Tuy nhiên, ở thời điểm này, chính Rondon mới là họng súng chính cho đội bóng của HLV Pellegrini. Ai đó nói rằng tiền đạo người Venezuela thực sự là món quà tuyệt vời mà Thượng đế đã ban tặng cho Malaga.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm