Thay thế Ancelotti là quyết định lớn nhất trong đời Perez?

26/05/2015 15:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chính xác một năm trước, Carlo Ancelotti còn hát vang vui vẻ bên cạnh các CĐV và cầu thủ Real Madrid trên đỉnh cao vinh quang.

HLV người Italy vừa kết thúc cuộc chờ đợi mỏi mòn của đội bóng áo trắng cho chức vô địch Champions League thứ 10, La Decima đầy ám ảnh. Ông đã được tung lên cao ở sân Da Luz của Benfica, nơi diễn ra trận chung kết, là người hùng của Madrid.

Đó là khoảnh khắc Real đã chờ đợi kể từ Glasgow năm 2002 chiến thắng mà Chủ tịch Florentino Perez đã hứa hẹn để đắc cử thêm lần nữa ở Bernabeu. Với Ancelotti, ông giờ sánh ngang HLV vĩ đại Bob Paisley, người hiếm hoi giành danh hiệu cao quý đó 3 lần. Thêm 2 chiến thắng nữa khi còn là cầu thủ, bộ sưu tập của Ancelotti bao gồm 5 chức vô địch Champions League cả thảy.

Champions League là giải đấu của Real và Ancelotti, nhưng mùa này, thầy trò họ đã trở thành khán giả sau thất bại ở bán kết dưới tay Juventus. Một mùa giải không danh hiệu ở Bernabeu thường chỉ có một kết cục chừng nào Perez còn là chủ tịch Real. Madrid đã có Decima với Ancelotti, và 366 ngày sau chiến tích ở Lisbon, Perez đã không còn đủ kiên nhẫn: Ancelotti là HLV thứ 9 bị sa thải trong nhiệm kỳ chủ tịch của ông.

Ancelotti cuối cùng cũng chỉ trụ được 2 năm với Perez

Vicente del Bosque, Carlos Queiroz, Jose Antonio Camacho, Mariano Garcia Remon, Vanderlei Luxemburgo, Juan Ramon Lopez Caro, Manuel Pellegrini, Jose Mourinho và giờ là Ancelotti. Sự kiên nhẫn chưa bao giờ là một phẩm chất của Perez, dù việc Ancelotti phải gói ghém đồ đạc có lẽ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Giới truyền thông khó tính, soi mói và đầy ác ý ở Madrid cùng các CĐV đỏng đảnh của Bernabeu thường giúp Perez có lý do để ra quyết định nhanh chóng. Tuy nhiên, với Mourinho chẳng hạn, sự đồng thuận là cao hơn. Lần này, sự ủng hộ dành cho Ancelotti là rất mạnh. Madrid trắng tay mùa này, nhưng một cuộc thăm dò trên nhật báo TBN AS vẫn cho thấy các CĐV muốn Ancelotti ở lại, chỉ vài ngày sau khi hành trình Champions League của họ kết thúc trong cay đắng.

Chính vì thế mà quyết định của Perez gây bất ngờ. Xét cho cùng, ông không phải là vị vua tối cao, mà là đại diện cho các CĐV-thành viên của CLB. Một cuộc thăm dò mới hơn của Marca, sau vòng đấu cuối cùng của La Liga tuần rồi, cho thấy 73% các thành viên của CLB muốn Ancelotti tiếp tục dẫn dắt đội bóng mùa tới. Điều đó, cộng với những tuyên bố công khai ủng hộ HLV người Italy từ Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Marcelo, rốt cuộc chẳng có chút sức nặng nào với ngài chủ tịch.

Perez, nếu bạn tìm trên Google, được gọi là một doanh nhân, chứ không phải nhà quản lý bóng đá. Nhà tài phiệt ngành xây dựng này luôn đòi hỏi các danh hiệu mỗi mùa giải, và việc Barcelona đang hướng tới một cú ăn ba lịch sử lại càng khiến tình hình thêm tồi tệ với Ancelotti.

Một ngạc nhiên nữa là Perez, với rất nhiều tuyên bố hùng hồn cho tới giờ, đã không đưa ra một lời giải thích rõ ràng nào về việc sa thải Ancelotti. Không danh hiệu là lý do, nhưng ông phải đợi cánh báo chí dồn ép tới chỗ hỏi có phải như vậy không, thì Perez mới lấp lửng: “Tôi không biết. Yêu cầu ở Real Madrid rất cao”.

Sự ngạc nhiên còn ở chỗ Real lúc này không có ai là ứng viên thay thế rõ ràng cho HLV 55 tuổi vừa ra đi. Thành tích của Ancelotti ở Liga có thể không ấn tượng bằng các giải cúp, và bởi Real mới vô địch TBN 1 lần trong 7 mùa vừa qua, giờ đó là ưu tiên quan trọng. Nhưng nếu họ mời về Rafa Benitez, ứng viên số 1 lúc này, thì đó cũng là một chiến lược gia chuyên đá cúp nữa. Không thể coi đó là một bước tiến bộ tại Bernabeu. Việc Perez nói ông muốn một HLV biết tiếng TBN đã loại khỏi danh sách Juergen Klopp. Giờ chỉ còn lại những cái tên chưa chứng tỏ được nhiều ở đẳng cấp cao nhất, như Unai Emery và Michel.

Ancelotti, không phải ai khác, chính là người đã mang lại sự bình yên và xua tan đi bầu không khí ngột ngạt ở phòng thay đồ Madrid vào cuối thời Mourinho. HLV người Italy, đã quá quen với những ông chủ độc tài, Silvio Berlusconi ở AC Milan hay Roman Abramovich ở Chelsea, cũng chấp nhận làm việc với những cầu thủ mà Perez, chứ không phải ông, mua về. 

Hồi mùa hè, Ancelotti đã nói thẳng nếu được quyết định, ông đã không để Angel di Maria và Xabi Alonso ra đi. Cả hai có vai trò rất quan trọng trong chức vô địch Champions League mùa trước. Điều đó không thể phủ nhận tài năng của những Toni Kroos, James Rodriguez, và nhất là Gareth Bale, nhưng đó đều không phải là các quyết định của Ancelotti. Tệ hơn, khi mùa giải diễn ra, suất đá chính của Bale, dù anh chơi ra sao, là “không thể thương lượng”, bởi ngài chủ tịch đã chơi một canh bạc quá lớn với ngôi sao xứ Wales.

Một điều cuối cùng: Ancelotti rời Madrid với tư cách là HLV có tỉ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử CLB, 75%!

Trần Trọng (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm