Thấy gì trong trận thắng của Barca trước Spartak Moskva?

20/09/2012 14:37 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Những điều thú vị xung quanh trận Barca - Spartak Moskva:

Đông khán giả Nga: Mặc dù trận đấu giữa Barcelona và Spartak diễn ra vào lúc 20 giờ 45 phút (giờ địa phương) vẫn có 73.580 khán giả đến sân Camp Nou, trong số đó đáng ngạc nhiên có rất nhiều CĐV người Nga, không chỉ trên khu vực dành riêng cho họ mà cả trên khán đài chính

Tito ăn diện: Trong lần đầu ra mắt với tư cách HLV trưởng của Barca tại giải đấu châu lục, Tito Vilanova đã bỏ thói quen “quần bò áo phông” để khoác lên một một bộ vét màu xám tối cực diện và sang trọng, xứng tầm Champions League.

Lần đầu Tello nằm trong đội hình xuất quân tại giải đấu châu Âu: Được xếp đá chính ngay từ đầu, tiền đạo trẻ này đã có bàn thắng mở màn cho Barca và đã kiến tạo một đường chuyền tuyệt đẹp cho Messi trong lần thứ 2 Barca sút thủng lưới đối phương. Khi rời sân nhường chỗ cho Villa, Tello đã được khán giả nồng nhiệt vỗ tay hoàn hô và gọi tên anh.


Lần đầu Tello nằm trong đội hình xuất quân tại giải đấu châu Âu

Mascherano chơi trận thứ 50 tại Champions: Đêm qua là trận thứ 50 của cầu thủ người Argentina tại Champions League, tính gộp cả số trận mà “Masche” chơi ở Liverpool trước đây và Barcelona hiện nay. Sau khi Pique bị chấn thương phải ra sân, “El Jefecito” (thủ lĩnh nhỏ), tên yêu mến của Mascherano, cũng bị đau ở đầu gối khi va chạm với Ari. Rất may cho Barca cầu thủ người Argentina đã bình phục kịp thời.

Căng thẳng trên băng ghế chỉ đạo: Cả hai HLV Vilanova và Emery đều không ngồi mà đứng gần vạch biên để chỉ đạo các cầu thủ của mình.

Spartak trở lại sân chậm giờ: Sau giờ nghỉ khi hết hiệp một, Spartak đã trở lại sân cỏ chậm hơn Barcelona và điều này có thể khiến họ bị phạt, giống như Barca ở mùa bóng trước.

Hô khẩu hiệu đòi độc lập: Sau cuộc biểu tình lớn ngày 11/9 vừa qua để đòi độc lập cho xứ Catalunya, các cules có mặt trên sân Camp Nou đã hai lần hô khẩu hiệu đòi độc lập.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm