TBN: Kỷ lục nối tiếp kỷ lục

13/10/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không bao giờ có một đích cuối cùng. Khi đạt được cái đích này, người ta lại muốn hướng tới một cái đích khác. Thế nên, “Cơn cuồng phong đỏ” cứ lầm lũi tiến và cuốn phăng mọi đối thủ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao.

Scotland đã nuôi hi vọng cho một suất đá play–off nhưng họ lại “đen” vì phải gặp đúng TBN trong trận đấu quyết định.  Với tiềm lực hạn chế, họ chỉ dám mơ về một chiến thắng trong trường hợp TBN “buông”. Nhưng đây là điều không bao giờ xảy ra bởi trong ý niệm của đội quân mà Del Bosque dẫn dắt, chiến thắng gần như là một nhiệm vụ bắt buộc. Đó là chưa nói tới chuyện, họ vẫn còn những mục tiêu khác phải chinh phục trong trận đấu với Scotland dù đã sớm vượt qua chiến dịch vòng loại. Và sau CH Czech, đến lượt Scotland phải chịu chung số phận.


Tây Ban Nha nối dài những kỷ lục  - Ảnh Getty

Hạ Scotland 3-1, TBN đã chính thức hoàn tất mục tiêu của họ. Ngoài việc bảo toàn thành tích toàn thắng 8 trận ở chiến dịch vòng loại, ĐKVĐ thế giới đã có 14 chiến thắng liên tiếp ở các trận đấu chính thức. Để có được thành tích ấy, Honduras, Chile, Bồ Đào Nha, Paraguay, Đức, Hà Lan, Liechtenstein, Litva, CH Czech và Scotland đã trở thành những nạn nhân của “Cơn cuồng phong đỏ”.  Lúc này, La Selection đã vươn lên sánh ngang với thành tích của Hà Lan (lập được năm 2010) và Pháp (2004) để trở thành những đội bóng sở hữu mạch thắng nhiều nhất trong lịch sử. Điều quan trọng hơn là Tây Ban Nha vẫn chưa dừng lại. VCK Euro 2012 tới đây, giải đấu mà họ vẫn là ƯCV số một, sẽ là cơ hội để TBN đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng sở hữu mạch thắng liên tiếp dài nhất. Con số ấy có thể là 15, 16 hoặc cao hơn nữa...

Vẫn chuyện Silva – Torres

Một câu chuyện không mới nhưng cũng chẳng cũ. Cách đây 4 ngày, Silva đã cho thấy anh có đủ khả năng để tìm kiếm một chỗ đứng trong lòng La Selection trong khi Torres thì không, dù anh đã có những cơ hội để chứng minh giá trị. Như một hệ quả tất yếu, Silva có tên trong đội hình xuất phát trước Scotland trong khi Torres đã ngồi ngoài cả trận đấu này.

Không ai ngạc nhiên khi không có Torres, hàng công của TBN vẫn vận hành một cách trơn tru. Họ chỉ cần 6 phút để có bàn mở tỷ số và mất 53 phút để khiến lưới của Scotland rung lên 3 lần. Khi David Villa đã tìm kiếm được bàn thắng thứ 50 cho TBN và trong một thế trận đã an bài, Del Bosque dường như cũng quên mất Torres. Ông đưa Thiago và Llorente vào sân mà không đoái hoài đến chân sút của Chelsea. Sau trận với CH Czech, Del Bosque nói rằng mọi người cần phải kiên nhẫn với Torres nhưng giờ đây, ông lại bảo “thật là khó để nói về vấn đề này”. Có lẽ, với El Nino, tất cả đã khép lại thật rồi.

Nếu coi là Torres là một miếng ghép bị lỗi thì Silva lại được coi là một sự bổ sung hoàn hảo cho sự vắng mặt của Iniesta. Giữa đội hình gồm nhiều ngôi sao sáng giá như Xavi, Villa hay Busquets, tiền vệ của Man City vẫn thể hiện được đẳng cấp. Anh trực tiếp lập công bằng 2 bàn thắng, đồng thời là tác giả của đường chuyền quyết định cho Villa. Silva chơi không hết trận (55 phút) nhưng vẫn được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Thậm chí, tờ AS còn cho rằng Silva đã chơi như một Messi của ĐT Tây Ban Nha. Đúng là không ai có thể đòi hỏi nhiều hơn nữa từ Silva ở trận đấu này.

Sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc tới Jordi Alba, người đã chơi cực tốt trong trận đầu tiên khoác áo La Selection.  Không có dấu hiệu của sự choáng ngợp, hậu vệ của Valencia thể hiện sự hòa nhập đến “siêu tốc”. Lên công xuống thủ đều đặn, Alba là tác giả của đường chuyền dọn cỗ để Silva mở tỷ số. Vẫn cần thêm những trận đấu kiểm chứng, nhưng trong bối cảnh Capdevilla đang “mất hút” ở Benfica, Alba đang đứng trước cơ hội có một vị trí đá chính tại Euro 2012. Tất nhiên, điều kiện cần trước mắt là anh phải duy trì được sự ổn định của mình.

Trần Giáp



1 Đây là trận đấu chính thức đầu tiên Victor Valdes được bắt chính cho ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên, màn ra mắt này không suôn sẻ khi anh để thủng lưới một bàn. Đáng nói hơn, chính Valdes là người đã phạm lỗi dẫn đến quả 11m rút ngắn tỷ số 1-3 của Goodwillie.

42 Đây là số lần chạm bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha trong bàn thắng mở tỷ số của David Silva. Cả 11 cầu thủ của TBN đều tham gia vào pha bóng này với Xavi có số lần chạm bóng nhiều nhất (8 lần) trong khi không một cầu thủ Scotland có “vinh dự” được tiếp xúc với trái bóng.

50 Với bàn thắng vào lưới của McGregor, David Villa đã chính thức chạm “cột mốc vàng” với 50 pha lập công cho ĐT Tây Ban Nha.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm