Tây Ban Nha thắng Luxembourg 4-0: Đến Pháp với đội hình Premier League

11/10/2015 06:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn có để ý đến điều này không, Santi Carzola nhận bóng từ Nolito, đẩy thêm hai nhịp trước khi dứt điểm chính xác ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Joubert của Luxembourg…

… Đây là kiểu ghi bàn quen thuộc của Carzola, là của hiếm đối với Tây Ban Nha. Vì trong tổng số 33 bàn ghi được cho đến thời điểm này, chỉ có 3 bàn được ghi ngoài vòng cấm.

Ngoại hạng Anh trong lòng Tây Ban Nha

Nhưng hãy để HLV Vicente Del Bosque nói điều đặc biệt hơn về đội bóng của ông, về chiến thắng đã đi theo một hướng khác với Tây Ban Nha mà mọi người đã biết trước đây. Một La Roja không Xavi sẽ là như thế nào trong mắt của HLV 64 tuổi này, và đây phải chăng là những gì mà cánh nhà báo kêu gào về một cuộc cách mạng trong lối chơi của nhà đương kim vô địch châu Âu.

Santi Carzola lập một cú đúp, Pedro góp công trong bàn mở tỉ số của tiền vệ Arsenal, Cesc Fabregas tổ chức lối chơi. Mata vào thay David Silva bị chấn thương, chứ không phải là Isco hay Thiago những người có mặt trên ghế dự bị lúc đó. Những gợi ý này có dẫn bạn đến kết luận gì không? Đây là một Tây Ban Nha theo phong cách Ngoại hạng Anh.

Nếu hàng tiền vệ là trái tim của lối chơi, thì đội bóng áo đỏ có hơi hướm của những người đang làm chủ tuyến giữa ở các câu lạc bộ hàng đầu nước Anh, dù cho sự di chuyển và đan bóng vẫn là cách chơi chủ đạo của Tây Ban Nha ở trận này.

Không có Iniesta trong đội hình, Fabregas là đạo diễn thật sự của hàng tiền vệ, những vệ tinh bên cạnh như Carzola, Pedro, Silva và sau đó là Mata xoay theo mọi hướng lên bóng mà tiền vệ mang áo số 10 này đã tạo ra.

Trong cái bóng của Xavi và Iniesta trước đây, Fabregas không có vị trí chính thức, anh bị buộc phải đá như một số 9 ảo, thậm chí là số 10 ảo. Và dù đã tỏ ra thích nghi rất nhanh với những đòi hỏi về chiến thuật của Del Bosque, nhưng đó không phải là chất của tiền vệ này. Anh vẫn thích là người cầm nhịp, tổ chức lối chơi hơn là đóng vai phụ của đội bóng.

Nhưng Luxembourg là màn thuyết trình hoàn hảo của Fabregas dành cho tất cả mọi người, kể cả "Ngài râu kẽm". Nhưng pha chọc khe mang nhãn hiệu của La Masia, những cú thả bóng đặc trưng theo đúng kiểu Fabregas, từ những năm tôi luyện trong môi trường bóng đá Anh. Người ta lấy làm ngạc nhiên vì chất lượng bóng đá mà anh trình diễn ở trận này khác hẳn với những gì đã thể hiện trong màu áo Chelsea.

Sergio Busquets đóng rất ít vai trò cách luân chuyển bóng khi anh chủ yếu đóng vai trò chốt chặn. Trong khi Carzola và Pedro là những con thoi không mệt mỏi để cùng Fabregas dệt mạng lưới đan bóng khủng khiếp ở trận này. Họ là những chân chạy có hạng, hoạt động khắp mặt sân, len lỏi trong mọi không gian. Mọi khoảng trống mà cả hai tạo ra đã được tận dụng hoàn hảo với 4 bàn thắng được ghi ở trận này. Một chiến thắng của những người mang phong cách Anh đích thực ở Tây Ban Nha.

Sự kết hợp hoàn hảo của hai trường phái

Một câu hỏi đặt ra, liệu đây có đúng là thứ bóng đá đáng thưởng thức và có thể gọi tên là cuộc cách mạng hay đây mới chỉ là thử nghiệm đầu tiên của HLV Del Bosque. Và sau đó, ông sẽ làm gì tiếp theo với đội bóng ở vòng chung kết sắp tới?

Thiago và Isco không ra sân một phút nào, họ là hai trong số những tiền vệ xuất sắc nhất của Tây Ban Nha thời điểm hiện tại. Ở kĩ năng tổ chức trận đấu, cả hai đều ăn đứt Mata và Carzola, nhưng người chỉ là lựa chọn thứ yếu ở mỗi giải đấu lớn.

Thiago là Xavi đệ nhị, còn Isco gợi nhớ tới Iniesta thời đỉnh cao. Nhưng cả hai đều không được nhắc đến trong chiến thắng của Tây Ban Nha, có thể giải thích được trên khía cạnh kĩ thuật. Ông đang muốn đội bóng áo đỏ chơi theo kiểu khác với những cậu học trò cưng ngày nào. Thiago có thể mang tới trí thông minh như Xavi, nhưng sự ăn giơ với các tiền vệ khác là một sự hoài nghi. Isco luôn khéo léo nhưng thường lạm dụng kĩ thuật. Trong khi các tiền vệ như Carzola hay Fabregas chơi giản đơn hơn nhiều.

Hơn hết, ông Del Bosque đã kết hợp nhuần nhị giữa những tiền vệ chơi bóng ở Anh và những cầu thủ khác chơi bóng tại Tây Ban Nha. Đây có lẽ là một điểm nhấn nữa của "Ngài râu kẽm" ở trận này.

12 EURO 2016 sẽ là giải đấu lớn thứ 12 liên tiếp mà Tây Ban Nha tham dự.

9 Kể từ khi Alcacer ghi bàn vào lưới Luxembourg ở trận lượt đi, đã có 9 cầu thủ khác nhau ghi 13 bàn thắng cho Tây Ban Nha.

115 Đây là tổng số bàn thắng mà các cầu thủ trong đội hình Tây Ban Nha ghi được ở các câu lạc bộ của họ.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm