Tây Ban Nha - Colombia 1-0: Sức nặng của ngôi sao trên áo

11/02/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Kể từ sau khi giành chức vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha gần như chưa bao giờ tái hiện được sức mạnh mà họ từng thể hiện ở Nam Phi. Chiến thắng vất vả trước Colombia chính là một ví dụ điển hình. Và đó có thể là ảnh hưởng của sức nặng từ ngôi sao trên áo mà họ vinh dự được mang từ sau chiến tích giành chức vô địch thế giới.

Cũng cần nhắc lại, cuối năm ngoái thì TBN đã từng thảm bại tới 0-4 trước Bồ Đào Nha. Từ thất bại trước BĐN cho tới chiến thắng cực nhọc trước Colombia là hình ảnh một TBN nặng nề, thiếu đi sự linh hoạt cũng như sáng tạo, những phẩm chất vốn giúp họ tạo nên lối chơi tiqui-taca đầy biến ảo. Xavi, linh hồn của tiqui-taca, thể hiện một phong độ “nhàn nhạt” trong khi Xabi Alonso gần như biến mất trên sân cỏ.

TBN thắng thiếu thuyết phục - Ảnh Getty

Ví dụ điển hình nhất cho thấy các nhà vô địch thế giới không còn là chính mình nằm ở ha bỏ lỡ cơ hội khó tin của David Villa. Trận đấu này được coi là cơ hội cực tốt để tiền đạo của Barcelona vượt qua kỷ lục 44 bàn thắng do Raul Gonzalez nắm giữ. Tuy nhiên, ở Bernabeu, nơi mà số 7 cũ của đội tuyển Tây Ban Nha cũng như Real Madrid đi vào huyền thoại, Villa đã không vượt qua được cái bóng của người tiền nhiệm (cho dù cái bóng của Raul cũng chưa đến nỗi được coi là “khổng lồ”).

Lời lý giải hợp lý nhất cho sự sa sút đáng ngạc nhiên của các nhà vô địch thế giới trong màu áo đội tuyển, cho dù họ vẫn thể hiện phong độ siêu việt trong màu áo CLB, có thể là một chút thay đổi trên chiếc áo đỏ của “Seleccion”. Đó không còn là chiếc áo bình thường nữa, mà trên ngực nó đã được gắn thêm một ngôi sao, biểu trưng cho chức vô địch thế giới đầu tiên của bóng đá TBN. Ngôi sao ấy đã tạo nên sức nặng vô hình, kìm chân những ngôi sao từng làm mưa làm gió ở Nam Phi mùa Hè năm ngoái.

Nhưng dẫu sao, trong tay Del Bosque vẫn còn đó Iniesta, người hiếm hoi vẫn giữ được sự thanh thoát. Iniesta đã chứng tỏ, vì sao anh đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong trận đấu hôm 11/7 năm ngoái, để nhận bóng và sút tung lưới Hà Lan, ghi bàn duy nhất của trận chung kết World Cup 2010. Những khán giả có mặt ở sân Bernabeu hôm ấy, đa phần là các cổ động viên Real Madrid, đều đã đứng dậy vỗ tay khi Iniesta, một ngôi sao của Barcelona rời sân ở phút thứ 69.

Nếu như Iniesta rời sân vì Del Bosque không muốn vắt kiệt sức của anh, thì việc Xavi, Villa rồi Xabi rời sân là vì “ngài râu kẽm” muốn tạo động lực mới từ ghế dự bị. Và điều làm nên sự khác biệt giữa TBN với nhiều đội bóng khác là họ luôn có những cầu thủ dự bị chất lượng. Và vì thế, điều gì đến đã phải đến khi hai trong số những cầu thủ vào thay người đã phối hợp với nhau để ghi bàn duy nhất cho TBN (Jesus Navas chuyền bóng, còn David Silva là người dứt điểm). Lúc đó, đồng hồ trên sân đã chỉ sang phút 86. Một bàn thắng muộn màng cho một chiến thắng chật vật. Nhưng liệu nó có giúp TBN giải tỏa được áp lực từ ngôi sao trên ngực áo hay không thì điều đó vẫn còn là một dấu hỏi chưa có lời đáp.

Thùy Vy

Casillas lập kỷ lục mới

Thủ môn của Real Madrid đã lập một kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển TBN nhiều trận nhất, tính ở mọi cấp độ, với 158 trận, trong đó có 116 trận ở cấp độ cao nhất. Kỷ lục cũ thuộc về cựu thủ môn Andoni Zubizarreta với 157 trận. Tuy nhiên, “El Zubi”, người hiện đang là Giám đốc thể thao của Barca, vẫn đang giữ kỷ lục về số trận đấu ở cấp độ cao nhất với 126 trận. Dù vậy, Casillas có thừa sức xô đổ kỷ lục đó của bậc tiền bối.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm