Tata Martino: ‘Tôi đau đến xé lòng’. Ancelotti: ‘Vắng Ronado là động lực để Real vô địch’

17/04/2014 09:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại ở Cúp Nhà vua trước Real Madrid khiến Barca đứng trước nguy cơ lần đầu tiên trắng tay ở một mùa giải trong 6 năm qua. Nhưng HLV Tata Martino vẫn tự tin vào tương lai của mình ở Camp Nou.


“Tôi đau đớn đến xé lòng”, Martino thổ lộ nơi phòng họp báo sau trận. Rồi ông vạch ra nguyên nhân dẫn đến trận thua là cầu thủ của ông không biết cách ghi bàn. “Neymar đã sút bóng trúng cột dọc, Lionel Messi không thể ghi bàn và pha đánh đầu của Marc Bartra ở hiệp 2 là bàn duy nhất của Barca trong 3 trận gần nhất. Đội bóng này từng nổi tiếng với vô vàn những bàn thắng nhưng rồi bỗng nhiên cơn hạn kéo đến”.

Dẫu vậy, khi được hỏi tới tương lai của mình ở Barca, HLV người Argentina vẫn rất tự tin: “Tôi không nghĩ kết quả trong 1 tuần qua và trận thua này ảnh hưởng đến vị trí của tôi ở đội bóng. Đội bóng đúng là không có phong độ tốt nhưng tương lai tươi sáng ở phía trước”.

Ancelotti: "Vắng Ronaldo là động lực để Real thắng trận”


Dù không có C.Ronaldo trong đội hình nhưng Real Madrid vẫn xuất sắc hạ gục Barcelona để giành Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti cho rằng chính sự vắng mặt của CR7 chính là động lực giúp "Los Blancos" chiến thắng.

“Chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch này. Chúng tôi đã chủ động dâng đội hình khá cao và tận dụng khá tốt những tình huống phản công. Ngày hôm nay, Real Madrid đã thi đấu quá tốt, các cầu thủ đã cháy hết mình. Sự thiếu vắng Ronaldo chính là động lực giúp toàn đội chiến thắng. Các cầu thủ hiểu rằng, họ cần thi đấu nỗ lực hơn nữa và họ đã làm rất tốt. Barcelona cũng đã cố gắng nhưng chúng tôi biết cách để đánh bại họ. Giờ đây Real Madrid cần lam lan tỏa sức mạnh này ra hai đấu trường khác (Champions League và Liga)".

Ronaldo: “Real xứng đáng chiến thắng”


Nhận xét về trận chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha khi Real Madrid thắng Barcelona 2-1, Cristiano Ronaldo cho biết đội bóng của anh xứng đáng đăng quang Cúp nhà Vua. “Real Madrid xứng đáng thắng trận bởi đơn giản chúng tôi chơi hay hơn, tạo ra nhiều tình huống ghi bàn hơn. Chúng tôi rất hạnh phúc và sẽ tận hưởng chiến thắng trước khi quay trở lại chuẩn bị cho Liga. Real Madrid vẫn còn hai mục tiêu trước mắt”.

Về chấn thương hiện tại, Ronaldo cho biết: “Vết thương đã khá hơn nhiều. Tôi không còn cảm thấy đua nữa. Hãy chờ liệu đến thứ Tư tuần tới tôi có ổn để ra sân (trận bán kết lượt đi Champions League gặp Bayern) hay phải đợi đến trận lượt về. Từng ngày, tình hình cải thiện và điều tôi mong mỏi nhất là trở lại sớm để sát cánh bên đồng đội”.

Dani Alves: “Barca như đang ở thị trường chứng khoán”

Với khuôn mặt “như đưa đám” sau thất bại 1-2 trước Real ở trận chung kết Cúp nhà Vua, Dani Alves thổ lộ: “Chúng tôi chỉ có thể xin lỗi. Chúng tôi đã gặp quá nhiều những chỉ trích và chưa vượt qua được. Tôi nghĩ giống như thị trường chứng khoán vậy, khi thua cuộc chúng tôi mất giá trị. Tôi đúc rút ra rằng trong bóng đá nếu chiến thắng bạn sẽ giành voucher (phiếu quà tặng mua sắm) và nếu thua, thì thật là rác rưởi”.  

K.Đ
Theo As

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm