Sự phũ phàng của hai chữ 'công thần'

26/08/2014 20:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Santiago Bernabeu, anh không thể được coi là bất khả xâm phạm nếu phong độ tồi và thái độ tồi. Nhưng ngay cả các công thần có công trực tiếp mang tới những thành công về chuyên môn của Real cũng có thể bị tống khứ không thương tiếc nếu không thỏa mãn được những yêu cầu từ các lãnh đạo cấp cao của CLB, đặc biệt là Chủ tịch Florentino Perez.

Một trong những công thần nổi tiếng nhất bị bán đi trong kỷ nguyên Florentino Perez là Claude Makelele. Là một tiền vệ phòng ngự có lối chơi cứng rắn, Makelele không hợp với “thị hiếu” của khán giả, theo cách nghĩ của Perez, và Perez từ chối tăng lương cho cầu thủ người Pháp trước khi đẩy anh sang Chelsea và chế nhạo anh là một cầu thủ “trung bình”.

Tiếp nối vụ chuyển nhượng đó là những năm trắng tay liên tiếp của Real cho tới khi Ramon Calderon tiếp quản CLB, còn buổi bình minh ở sân Stamford Bridge từ đó bắt đầu.

Không ít những trường hợp khác được tiếp nối sau đó. Trong cùng năm Makelele ra đi còn có hậu vệ Fernando Hierro và tiền đạo Fernando Morientes. Ngay sau khi Perez trở lại ghế chủ tịch năm 2009 là sự ra đi của Arjen Robben và Wesley Sneijder (đặc biệt là Robben, người giúp Real vô địch La Liga mùa 2007-2008 trong vai trò đá chính) để nhường chỗ cho Cristiano Ronaldo và Kaka.

Mahamadou Diarra, Guti và huyền thoại Raul Gonzalez được cho đi dưới dạng tự do mùa Hè năm 2010. Năm ngoái là cú bom tấn bất ngờ của Mesut Oezil. Còn trong Hè này là Diego Lopez và Angel Di Maria.

Một trong những đặc điểm căn bản của Real Madrid trong gần 2 thập kỷ trở lại đây là đội hình xuất phát của họ không bao giờ giữ nguyên sau mỗi mùa giải, bất kể thành công hay thất bại. Hoạt động của CLB luôn xoáy vào tính chất hấp dẫn của các cầu thủ có mặt trên thị trường, và họ sẵn sàng cắt đứt quan hệ với những trụ cột đang sở hữu nếu tìm thấy những cầu thủ hấp dẫn hơn, cả về mặt chất lượng lẫn tiềm năng thương mại.

Một số vụ chuyển nhượng, như của Arjen Robben hay Mesut Oezil, được cho là có mùi mâu thuẫn cá nhân giữa bên cầu thủ với lãnh đạo đội bóng, điển hình là trường hợp của Oezil vì anh được coi là “tàn dư” của chế độ Jose Mourinho. Tuy nhiên có một thực tế là hầu hết các quyết định từ Real, hay chính xác là từ cá nhân Flo Perez, đều là những quyết định nặng tính làm ăn, và thường chú trọng vào mục tiêu thương mại trước rồi mới đến chuyên môn.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm