Sự liều lĩnh của Illarra

01/02/2015 15:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Asier Illarramendi không còn bao nhiêu cơ hội nữa. Real Madrid đã bắt đầu cảm thấy sự thừa thãi mà Illarra mang đến, cho dù lúc này tuyến tiền vệ của CLB chẳng giàu chiều sâu.

Tuần trước, Athletic Bilbao đã đến gõ cửa và chìa ra lời đề nghị trị giá 25 triệu euro cho tiền vệ 24 tuổi, người trưởng thành từ Sociedad, đối thủ không đội trời chung. Cũng trong lúc đó, Real đã đưa về một tân binh với cùng vai trò như Illarra, Lucas Silva của Cruzeiro. Cộng thêm Luka Modric sắp sửa trở lại, xem như Illarra đã bị thải loại một cách không chính thức khỏi Bernabeu.

Đáng khen cho Illarramendi, anh vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp. Anh lịch sự trả lời Bilbao: “Không. Cảm ơn”. Anh tiếp tục tập luyện một cách bình thường với đội bóng. Anh cảm thấy thoải mái ở Madrid, muốn ở lại và sẽ chiến đấu để được ở lại. Illarra vẫn sẽ còn những cơ hội ra sân nếu giữ thái độ tốt và thi đấu ổn định trong khả năng của mình, trong bối cảnh Lucas Silva phải mất thêm thời gian làm quen với môi trường mới.

Sau khi đã chơi trung bình 50,57 phút/trận trong mùa giải 2013-14, Illarramendi tưởng như đã có cơ hội để bứt vào đội hình chính do sự ra đi của Xabi Alonso và Angel Di Maria. Nhưng thay vào đó, Carlo Ancelotti tìm được sự thay thế mới với Isco và James Rodriguez, những người đã chuyển từ vai trò tấn công sang thành những tiền vệ trung tâm toàn năng, cùng với sự xuất hiện của Toni Kroos. Hàng tiền vệ toàn sao dĩ nhiên không có chỗ cho Illarra vùng vẫy.

Nhưng ngay cả khi Illarramendi có cơ hội, anh gây thất vọng tràn trề. Sau khi chứng kiến Ludogorets nhược tiểu vẫn chọc thủng lưới Real ở Champions League, Ancelotti nhận ra rằng Illarra không nên được dùng một mình mà phải có người đá cặp cùng. Toni Kroos vì thế được ra sân để giúp Illarramendi chia sẻ sức ép, nhưng rồi Ancelotti ngán ngẩm. Ông chứng kiến Illarra mắc khá nhiều sai lầm khiến cặp trung vệ ở vào thế đối mặt với các tiền đạo đối phương, và Toni Kroos lại phải bỏ nhiệm vụ phân phối bóng để giải cứu.

Vì vậy mà khi Luka Modric chấn thương, Ancelotti cũng chẳng buồn dùng Illarra vì đã không còn tin tưởng ở anh. Carletto không nghĩ rằng cựu tiền vệ của Real Sociedad có thể đảm nhiệm công việc đánh chặn mà không có một thủ lĩnh tầm cỡ đi bên cạnh chỉ bảo và hỗ trợ. Dấu hiệu ấy là minh chứng cho thấy sự non kinh nghiệm của Illarramendi cho dù anh không còn quá trẻ. Nếu như màn trình diễn trước Dortmund ở tứ kết Champions League năm ngoái là một trận đấu quá tầm với Illarra, thì Ancelotti không thể tin tưởng được hơn khi anh lại chật vật trước những đội bóng yếu ở La Liga.

Nhưng Illarra vẫn đang hy vọng, và đúng hơn là đang liều. Bilbao đã trao cho anh một cơ hội để dựng lại sự nghiệp trên đất xứ Basque quê hương, nhưng anh từ chối. Trước mắt anh bây giờ có Lucas Silva, Toni Kroos, Isco, James Rodriguez, Sami Khedira, và thậm chí cả Casemiro đang đá ở Porto dưới dạng cho mượn. Chông gai, nhưng Illarra vẫn chưa chùn bước.

Cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp, Illarra!

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm