Sóng ngầm trong biển lặng Barcelona

21/12/2014 13:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù Luis Enrique đã cố coi chiến thắng 8-1 trước Huesca như một sự tự tô vẽ cho khả năng của mình (qua câu nói “thật khó để tưởng tượng một trận đấu tốt hơn”), sự thật là HLV trưởng của Barcelona đã và đang bị thách thức bởi tất cả mọi thành viên của CLB.

1. Chủ tịch Josep Bartomeu nói trước công chúng rằng ông tin tưởng vào Enrique, nhưng kỳ thực đang điều tra xem đội bóng có vấn đề gì. Lionel Messi đang cầm đầu một nhóm trong phòng thay đồ mà chỉ cần mùa giải trượt ra khỏi quỹ đạo là họ sẽ có tiếng nói.

Và tất nhiên, các cổ động viên và truyền thông Barcelona cũng bày tỏ quan điểm của mình. Họ đang bám theo từng sự kiện và đã bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu của sự yếu ớt. Enrique đã phải ở vào thế thủ khi ngồi trong phòng họp báo sau trận đấu với Paris Saint-Germain. Và thậm chí cựu HLV AS Roma còn tự dồn mình vào thế khó với một câu nói hớ, rằng ông ít khi đọc báo chí chỉ trích mình, chỉ có bác sĩ cùng với trợ lý đọc mà thôi.

Giám đốc kỹ thuật Andoni Zubizarreta là một trong những người mệt mỏi nhất khi phải đối diện với các vấn đề từ Luis Enrique. Quân số cầu thủ thì tất nhiên do Zubizarreta tập hợp, nhưng quản lý và sử dụng là việc của Enrique, do vậy Zubi cho rằng cá nhân ông phải chịu trách nhiệm cho phong độ tốt-trên-giấy-nhưng-kém-trên-thực-tế của Barcelona mùa này là bất công. Và rồi lại đến chuyện của Douglas…

2. Hậu vệ phải Douglas đến từ Brazil là một bản hợp đồng được ký kết trong mùa Hè mà cho đến nay người ta vẫn còn rất nhiều thắc mắc. “Douglas là ai? Anh ta chơi ở đâu? Là tiền đạo hay thủ môn?”, những câu hỏi đó liên tục dội vào tai của Zubi từ hồi tháng 8. Và cần nhấn mạnh, đó không phải là những câu hỏi mang tính giễu cợt của cánh phóng viên, ngay cả một fan của Barcelona ở bãi đỗ xe cũng hỏi Zubi câu hỏi đó. Zubi làm như giả vờ không nghe thấy, không hé răng trả lời và chỉ lấp lửng rằng CLB “có niềm tin lớn vào Douglas”.

Với Dani Alves đã qua thời đỉnh cao và Barca vừa được phen khiếp vía vì suýt bị UEFA cấm chuyển nhượng, họ rục rịch đi tìm một hậu vệ phải đàng hoàng, nhưng kết quả chỉ là một người đến từ Sao Paulo, vô danh ở châu Âu, thậm chí vô danh ở Nam Mỹ tới mức YouTube cũng không thể giúp nổi dù chỉ một video ghi lại các pha bóng hay của Douglas.

Chủ tịch Bartomeu cách đây hơn 1 tuần đã phải thừa nhận rằng Douglas là một bản hợp đồng mà Barcelona mang đến không phải cho mùa này mà là mùa sau, bởi Douglas cần có thời gian để làm quen bóng đá châu Âu. Nhưng ngay cả khi đó tay của Chủ tịch vẫn chĩa về phía Zubizarreta, và như thế là quá đủ. Zubi không cần úp mở nữa mà nói thẳng toẹt ra luôn mới đây rằng chính Luis Enrique đòi CLB ký với Douglas, một nhân vật mà Zubi hoàn toàn chẳng có thông tin gì, và bộ phận tuyển trạch cũng chẳng hề biết gì.

3. Trong mùa giải này, vị trí hậu vệ phải khi Dani Alves không đảm nhiệm đã được giao cho Martin Montoya, nhưng số phút thi đấu của Montoya là hết sức hạn chế, và khi Barca có trận gặp PSG vừa qua, Luis Enrique thậm chí còn bỏ sơ đồ 4 hậu vệ để chuyển sang đá 3-5-2. Martin Montoya ngay sau đó đã viết đơn xin chuyển nhượng vì rõ ràng Enrique không coi anh ra gì. Phải chăng Enrique vì cương quyết muốn dùng Douglas nên không muốn Montoya ra sân?

Nếu quả thực như vậy, thì nội bộ Barcelona đang cực kỳ bất ổn. Tất cả đều đang nhìn Enrique với ánh mắt đầy nghi kỵ, đối nghịch hoàn toàn với sự hồ hởi khi ông mới đến đây.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm