Simeone rối trí hay buông xuôi?

30/01/2015 14:21 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài Gil Manzano điều khiển trận đấu một cách thảm họa, nhưng ông không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại của Atletico trước Barca. Ở Vicente Calderon, Atletico thua vì Diego Simeone và chính các cầu thủ đánh mất mình.

1. Mỗi khi Atletico của Simeone dẫn bàn, thật khó để gỡ hòa. Lối chơi mạnh mẽ, không khoan nhượng và tinh thần bền bỉ đảm bảo cho Atletico giữ được lợi thế của mình.

Ngay cả khi bị đối thủ dẫn trước, Atletico cũng biết cách phản ứng để tạo ra khác biệt.

Nhưng trận lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua là một Atletico khác. Atletico chỉ cần 38 giây để chọc thủng lưới Barca, san bằng tỷ số chung cuộc. Khi Fernando Torres đánh bại Ter Stegen, bất lợi thuộc về Barca, trong khi Atletico nắm lợi thế lớn, vì 89 phút thi đấu sau đó họ chơi trên pháo đài Vicente Calderon.

Chỉ có điều, lợi thế ấy không được Atletico nắm giữ, trong một đêm Vicente Calderon điên rồ. Khi Torres mở tỷ số, Atletico gần như ngay lập tức bị gỡ hòa. Sau tình huống Gabi sút thành công quả phạt đền mà trọng tài Gil Manzano tưởng tượng ra, Atletico một lần nữa bị Barca bắt kịp. Miranda là người mang về bàn thắng cho đội khách. Lần thứ hai trong mùa giải anh đá phản, sau trận thua Valencia ở La Liga.

2. Lần đầu tiên sau gần 3 năm, Atletico của Simeone phải nhận 3 bàn thua trên sân nhà. Trước đó là trận derby thua Real Madrid 1-4. Thời điểm ấy, cuối mùa 2011-12, Real của Mourinho đang tiến về ngôi quán quân La Liga, trong khi Atletico chưa trưởng thành như hiện nay.

Vì sao Atletico dễ tổn thương như vậy, khi mùa này Barca đá sân khách rất tệ trước các đội lớn (đều thất bại với 3 bàn thua trước PSG và Real Madrid)?

Vấn đề nằm ở tâm lý, vốn là một điểm mạnh nhưng Simeone lại bất ngờ đánh mất trong cuộc tiếp đón Barca.  

Trước đây, Atletico luôn vào trận với tâm lý thoải mái, đặc biệt là khi đá sân nhà, nơi các CĐV luôn cuồng nhiệt thậm chí đến thái quá để tạo áp lực cho đội khách. Đúng với bản chất của Simeone thời còn chiến đấu trên sân cỏ, Atletico luôn có cách khiêu khích đối thủ.

Đó có thể là trò chơi tâm lý, bằng hành động hoặc lời nói, hay những pha vào bóng rắn (nhưng vừa đủ để không bị phạt nặng). Đòn tâm lý của Atletico khiến các đối thủ bị cuốn vào trận chiến theo ý mình, và từ đó đội quân của Simeone có những pha phản công mẫu mực. Real chính là nạn nhân thường xuyên, và mùa trước Barca cũng thất bại theo cách như vậy.

Simeone đã rối trí, trong một trận đấu mà Barca quá hay trong tấn công. Simeone không chỉ đạo được hàng thủ, đồng thời không thể tác động vào tinh thần các cầu thủ.

Đội trưởng Gabi nhận thẻ vàng thứ hai trong đường hầm khi hết hiệp 1, và cuối hiệp 2 đến lượt Mario Suarez bị đuổi, trong khi Arda Turan ném giày về trọng tài biên. Đây đều là những chiến binh mạnh mẽ của Simeone, và cả 3 bỗng nhiên đánh mất khả năng kiểm soát tâm lý.

Atletico đã thua về tâm lý, khi để Barca (nhất là Neymar) khiêu khích.

3. Atletico vừa thua trận thứ 7 từ đầu mùa, bên cạnh 6 trận hòa khác - tính trên mọi mặt trận. Những kết quả này cho thấy một Atletico đã suy yếu so với chính họ mùa trước. Việc Atletico suy yếu còn thể hiện với 4 điểm ít hơn Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga - dù đá hơn 1 trận.

Simeone đang rối trí, khi lối chơi của Atletico đã bị giải mã dễ dàng hơn (trừ Real). Hay “El Cholo” đã buông xuôi và phân vân bởi những lời mời từ nước ngoài? PSG và Man City đều chờ đợi Simeone, và cách đây không lâu ông còn thuê gia sư để học tiếng Anh.

Thua Barca là bảo chứng cho một Atletico đã chạm đến cái ngưỡng cuối cùng của kẻ nổi loạn?

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm