Seydou Keita: 'Trong mắt Pepe, tôi không phải con người'

31/07/2014 09:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ của Roma, Seydou Keita đã lên tiếng về vụ ném chai nước vào mặt cầu thủ Pepe của Real Madrid. Anh cho biết Pepe từng phân biệt chủng tộc với mình.

Seydou Keita đã thẳng thừng ném chai nước vào mặt trung vệ Pepe của Real Madrid khi Roma gặp đội bóng Tây Ban Nha trong trận giao hữu ở Guinness Champions Cup. Keita sau đó giải thích rằng anh bị Pepe gọi là “macaco” và “mono” (đều có nghĩa là khỉ) khi Barca của Keita gặp Real của Pepe ở Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2011.

Keita cho rằng anh không cần phải bắt tay kẻ phân biệt chủng tộc với mình: “Gã này (Pepe) quá rẻ tiền. Trước đây tôi không muốn nói chuyện này công khai vì thật chẳng hay ho gì. Cũng vì lý do này mà tôi không muốn bắt tay trước trận giao hữu… Thật không thể chấp nhận được một kẻ nhổ bọt vào tôi khi tôi không để ý. Vì sao tôi lại phải bắt tay với kẻ mà trong mắt hắn, tôi không phải con người?...”. Việc Keita từ chối bắt tay và ném chai nước vào mặt Pepe cho thấy cầu thủ của Roma này vẫn chưa chịu bỏ qua cho hành vi phân biệt của hậu vệ người Bồ Đào Nha.

Không chỉ có Keita là nạn nhân của phân biệt chủng tộc tại Tây Ban Nha, Dani Alves cũng từng đối mặt với thái độ kì thị ở xứ Bò tót về màu da của mình. Ở trận cầu thuộc vòng 35 La Liga mùa trước, hậu vệ Dani Alves đã bị CĐV Villarreal phân biệt chủng tộc bằng cách ném chuối khi anh chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Cầu thủ của Barca đã đáp trả hành động kỳ thị chủng tộc  này bằng cách nhặt chuối lên, bóc và ăn ngon lành trước khi thực hiện nhiệm vụ. “Chúng tôi đã chịu đựng cảnh này ở Tây Ban Nha nhiều lần rồi. Tôi đành phải đối mặt với nó theo cách hài hước”- Alves giải thích cho hành động lạ lùng của mình.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm