Sergio Ramos: ‘Real là đội bóng của Chúa’

20/12/2014 15:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Hậu vệ Sergio Ramos đã miêu tả như vậy khi được hỏi về trận chung kết FIFA Club World Cup giữa Real Madrid và San Lorenzo, đội bóng mà Giáo hoàng yêu mến.

San Lorenzo đã đánh bại Auckland để bước vào trận chung kết Club World Cup với Real Madrid. Đây là món quà không thể tuyệt vời hơn để CLB ở Argentina dành tặng cho Giáo hoàng Francis nhân ngày sinh nhật thứ 78 của Ngài.

Giáo hoàng Francis là fan của San Lorenzo thuở nhỏ. Khi ông được bầu làm người đứng đầu Giáo hội, San Lorenzo cho đăng tải tấm thẻ thành viên của ông và bức ảnh ông chụp cùng cờ hiệu của CLB lên Twitter để gửi lời chúc mừng. Và chắc chắn trong trận đối đầu với Real, San Lorenzo có sự cổ vũ nồng nhiệt của Giáo hoàng.

Tuy vậy, hậu vệ Sergio Ramos tin rằng Real là đội bóng có sức mạnh thần thánh. “Tôi theo đạo Thiên chúa và tôi giữ niềm tin bất diệt vào đức tin của mình nhưng trong bóng đá nó chẳng giúp được gì nhiều. Trong trận bán kết, chúng tôi nhận ra tình yêu của CĐV ở Marrakech. Nó hệt như chúng tôi đang chơi ở sân nhà vậy. Điều đó chứng tỏ sự vĩ đại của đội bóng. Real là đội bóng của Chúa, là đội bóng của thế giới. Ở Argentina, tất cả người dân đều yêu bóng đá cuồng nhiệt. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để đem niềm vui tới cho các Madridistas. Giáo hoàng tất nhiên sẽ ủng hộ San Lorenzo rồi”.



Ramos trả lời họp báo trước trận đấu với San Lorenzo

Ramos dính chấn thương bắp trong trận bán kết với Cruz Azul. Đã có những lo ngại rằng hậu vệ Real không thể góp mặt ở trận chung kết. Nhưng ngày hôm nay anh đã trở lại sân tập của đội bóng sau một ngày nghỉ dưỡng ở khách sạn, nơi tập trung của toàn đội. Ramos mong mỏi hơn bao giờ hết cơ hội được tham dự vào giải đấu mà anh chưa từng biết đến cảm giác của nhà vô địch.

“CLB sẽ xem xét cụ thể tình hình trước khi ra quyết định. Ngày hôm nay, không có vấn đề gì xảy ra. Tôi vẫn sẽ tiếp tục quá trình tập luyện, từng bước một. Đây là thời điểm đặc biệt và tôi chưa từng được dự trận chung kết Club World Cup nên rất háo hức được tham dự. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, cũng không được mạo hiểm”.

HLV Carlo Ancelotti cũng có quan điểm tương tự. Ông cho biết sẽ đưa ra quyết định dựa trên lời khuyên của đội ngũ y tế. Về trường hợp James Rodriguez, HLV của Real cho biết: “Cậu ấy đã ra sân tập luyện hôm thứ Tư và cảm thấy rất ổn. Không có vấn đề gì nghiêm trọng”.

Trước khi trận chung kết khởi tranh, đã có những lùm xùm quanh vấn đề trọng tài. FIFA đã chỉ định trọng tài Pedro Proenca (Bồ Đào Nha) bắt chính ở trận đấu. Nhưng phía San Lorenzo cho rằng đó là quyết định có lợi cho Real. Áp lực từ đội bóng Nam Mỹ buộc FIFA phải thay ông Proenca bằng trọng tài người Guatemala, Walter Lopez.

Về vấn đề này, Ramos không mấy quan tâm: “Tôi chẳng quan trọng trọng tài là ai. Chúng tôi chỉ hy vọng họ làm việc công tâm. Tôi không muốn tạo ra tranh cãi nào liên quan tới chuyện này. Còn HLV Ancelotti cho biết ông thậm chí còn không biết tên trọng tài mà FIFA bổ nhiệm.

K.Đ
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm