Sergio Ramos: Muốn ở lại thì phải... ngoan

31/01/2015 16:02 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Ramos và Real Madrid chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng, và Ramos đã gặp Chủ tịch Florentino Perez hôm thứ Sáu.

Cuộc gặp đã diễn ra bình thường, hai bên tỏ ra trung lập về mặt thái độ và Ramos khá bình thản trong cuộc nói chuyện. Perez thuyết phục Ramos rằng cuộc đàm phán sẽ chính thức diễn ra khi mùa giải chấm dứt vào tháng 6, bởi Ramos còn hợp đồng tới 2017 và chưa cần phải vội vàng.

Hợp đồng của Ramos là một trong những vấn đề mà văn phòng của Real sẽ phải giải quyết dứt điểm trong năm nay. Kể từ sau lần cuối cùng ký gia hạn vào năm 2011 với thời hạn 6 năm, Ramos đã vài lần bày tỏ sự không hài lòng khi anh là đội phó và đã đóng góp lâu năm nhưng lại không được nhận lương tương xứng như các tay săn bàn, đặc biệt là những cầu thủ mới như Gareth Bale. Mức lương của Ramos là 4,5 triệu euro/năm sau thuế, và cho dù hợp đồng còn có điều khoản tiền thưởng lên tới gần 1 triệu euro/năm, Ramos vẫn không thấy thỏa mãn.

Một chút hục hặc đã xảy ra ở đầu mùa 2013-14, thậm chí Florentino Perez khi đó đã gặp riêng Ancelotti để lắng nghe ý kiến và được Carletto thẳng thắn rằng Perez “phải dạy cho Ramos một bài học” sau một thời gian dài được nuông chiều. Thời điểm Ramos gia hạn năm 2011, Perez biến anh là người được trả cao thứ tư, chỉ sau Cristiano Ronaldo, Iker Casillas và Kaka. Giờ vị trí thứ tư không còn nữa khi Ronaldo, Bale, Toni Kroos, James Rodriguez đều nhận lương cao hơn.

Tháng 12/2013, Ramos và người đại diện nhận được đề nghị gia hạn mới và anh đã tỏ ra giận dữ khi được gợi ý... giảm lương xuống còn 4 triệu euro/năm và các khoản thưởng cũng giảm theo. Ramos đã đến gặp HLV lão làng Arrigo Sacchi (là giám đốc thể thao của Real khi Ramos đến CLB năm 2005) để xin lời khuyên. Ramos sau đó đã quyết định ở lại vì Sacchi chỉ ra những Shevchenko và Kaka, những người rời bỏ nơi ở ổn định để chạy theo tiền rồi sự nghiệp bị cắt ngắn. Nhưng tất nhiên ngọn lửa cũng mới chỉ được dập tắt phần nào thôi, chờ đến lúc và nó sẽ bùng trở lại.

Ramos không thiếu đối tượng theo đuổi, trong đó có Man City, đội thậm chí đã chìa ra hợp đồng 10 triệu euro/năm cho Ramos nhưng anh lắc đầu và Real cũng không chấp nhận đàm phán. Chelsea gần đây cũng đã thăm dò Ramos, bất chấp thực tế là Ramos với Jose Mourinho không có quan hệ tốt đẹp.

Trong lúc này, Ramos vẫn đang cố gắng tập trung thi đấu và sinh hoạt bình thường. Anh mới đây còn đi ăn tối vui vẻ cùng Casillas và vài cầu thủ đội trẻ. Anh cũng được các Madridista bày tỏ sự ủng hộ khi mới đây họ giăng một biểu ngữ lớn ở gần một cây cầu với dòng chữ “Real trong trái tim”, và đi bên cạnh là “SR4”.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm