Sergi Roberto là 'Marco Reus' của Barca

29/08/2015 06:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã từng có thời gian không ngắn theo đuổi Marco Reus, một trong những cầu thủ người Đức xuất sắc nhất hiện tại. Mục tiêu không thành, nhưng hiện nay Barca cũng đang có một Reus của riêng mình.

Anh là Sergi Roberto, được Pep Guardiola và Luis Enrique quen gọi là “Reus”.

“Mạnh mẽ như một người Đức”

Nhiều năm trước, khi còn làm việc ở Barcelona, Pep Guardiola nhận được lời khuyên chân thành từ phía Josep Maria Orobitg. “Hãy chăm sóc Reus, vì cậu bé là những gì tốt nhất mà anh có”. Orobitg là đại diện của Pep, nhưng mối quan hệ của họ vượt ra ngoài phạm vi công việc. Chính xác hơn, Orobitg và Pep tồn tại một tình bạn đặc biệt, và nên đã có nhiều lời khuyên đầy chân thành.

Người mà Orobitg khuyên Pep chăm sóc là Sergi Roberto, cầu thủ thuộc biên chế Barca B, được dẫn dắt bởi Luis Enrique. Sau này, chính Orobitg trở thành người đại diện cho Sergi.

Sergi Roberto sinh ra trong một gia đình học thức và không chút liên quan đến bóng đá. Cha anh là một doanh nhân, trong khi mẹ là giáo viên trung học. Sergi chào đời tại Reus, thủ phủ của Baix Camp, thuộc tỉnh Tarragona, xứ Catalunya. Sergi gia nhập học việc La Masia năm 14 tuổi, không lâu sau khi tài năng của anh được Nastic phát hiện. Vì xuất thân từ Reus - một thị trấn nổi tiếng về rượu vang và rượu mạnh, cùng kiến trúc tuyệt đẹp - nên Sergi có biệt danh ấy.

Mùa giải 2009-10 là thời khắc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Sergi, khi anh lên đội Barca B ở tuổi 17. Ai là người đưa Sergi từ học viện trẻ lên đá đội B? Luis Enrique. Khi ấy, Barca B vẫn đang trong quá trình làm mới, và Enrique tin tưởng vào năng lực của Sergi. Enrique đã đúng, khi Sergi có đóng góp lớn vào việc Barca B giành ngôi á quân Segunda B mùa 2009-10 và giành quyền lên chơi ở giải Segunda. Đến mùa 2010-11, Pep quyết định cho ra mắt Sergi ở đội một, dù ngày ấy Barca thừa ngôi sao ở hàng tiền vệ.

“Cậu ấy mạnh mẽ như một người Đức”, Eusebio Sacristan, người từng dẫn Barca B sau khi Enrique sang Roma và là trợ lý ở Barca giai đoạn 2003-2008, khen ngợi. “Reus thực sự là người lãnh đạo ở hàng tiền vệ”. Cũng giống như Pep và Enrique, Sacristan thích gọi Sergi là Reus.

Nhân tố đặc biệt của Enrique

Mùa trước, Sergi không được Enrique sử dụng nhiều, khác hoàn toàn với việc ông ưu ái anh những ngày ở Barca B. Sergi chỉ đá 18 trận trong suốt mùa giải, một bước lùi so với 28 trận dưới thời Tata Martino. Vì thế, Sergi chủ động nói chuyện với Enrique về việc ra đi ngay sau khi mùa giải 2014-15 khép lại. “Cậu hãy ở lại”, Enrique nói với Sergi tháng Sáu vừa qua. “Mùa tới, cậu sẽ được sử dụng nhiều hơn bên cánh phải”.

Đó là một bất ngờ, vì Sergi là một tiền vệ trung tâm. Enrique giải thích cho Sergi rằng, ở độ tuổi 33, Dani Alves cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, nên ông muốn anh đóng vai trò hậu vệ phải. Enrique không nói gì về Martin Montoya, và chỉ ít lâu sau anh này bị đẩy sang Inter. Trên thực tế, Sergi từng đá rất nhiều vị trí ở hàng tiền vệ, từ việc lệch trái đến lệch phải. Do vậy, anh không ngại thử sức mình với vai trò mới. Ở Sergi, ngoài tinh thần như một người Đức, anh còn tìm hiểu nhiều về văn hóa nước này. Sergi đang nuôi chú chó giống Đức Shepherd (chó chăn cừu), và đặt tên Berlin. Đây là một kỷ niệm, vì Berlin được sinh ra đúng ngày đá Chung kết Champions League 2014-15 mà Barca đánh bại Juve 3-1. Như có phẩm chất Đức trong người, Sergi càng thêm tự tin để hướng đến những điều mới mẻ.

Sergi quyết định từ chối hàng loạt đề nghị đến từ Tottenham, Stoke City, Valencia và Sevilla. Arsenal đưa ra đề xuất chuộc hợp đồng, Sergi cũng phớt lờ sau khi nhận được lời hứa từ Enrique.

Reus đã chơi cực hay khi vào sân thay Alves ở phút 19 trận thắng Bilbao 1-0, với 1 pha kiến tạo cơ hội, 1 cú sút trúng xà ngang và giữ an toàn cho hàng lang phải. Anh đá hay đến mức khi hết trận, Lionel Messi đã ôm chức mừng.

9 năm từ ngày đến La Masia, cuộc phiêu lưu của Reus với Barca giờ mới thực sự bắt đầu.

01h30 ngày 30/8, sân Camp Nou, Barca - Malaga:
Enrique có nhớ Malaga?

Mùa trước, trên hành trình giành “cú ăn ba”, Barca thắng gần như mọi đối thủ, trừ Malaga. Lượt đi trên sân La Rosaleda, Barca bị cầm hòa 0-0, trong lần đầu tiên sau 10 năm họ không sút trúng đích lần nào. Ở Camp Nou, Barca tái ngộ Malaga bằng việc nhận thất bại với sai lầm của Dani Alves.

Trận thắng Bilbao chưa cho thấy Barca đã thực sự trở lại, sau những vấn đề bộc lộ ở các trận Siêu Cúp. Dù sao, sự trở lại của Neymar sẽ là một cú hích quan trọng để Barca tìm kiếm trận thắng thứ 2 liên tiếp, cũng là để Enrique đòi nợ đồng nghiệp Javi Gracia.

Dự đoán: 2-0


Ngọc Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm