San Lorenzo: Sẵn sàng khuất phục Real Madrid?

17/12/2014 19:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - San Lorenzo không phải là đội bóng hùng mạnh của Argentina nhưng chức vô địch Copa Libertadores 2014 là lời khẳng định cho những thách thức mà họ mang đến FIFA Club World Cup 2014.

Mục tiêu của thày trò HLV Edgardo Bauza là đánh bại Real Madrid trong trận chung kết trên đất Morocco để kết thúc năm 2014 với tư cách là những nhà vô địch thế giới.

Đội bóng của những mục sư

Jorge Mario Bergoglio, Giáo hoàng thứ 16, tiết lộ rằng ông hâm mộ Jose Francisco El Nene Sanfilippo, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB San Lorenzo. Đó cũng đội bóng yêu thích của ông. Trong sự nghiệp, Jose Francisco đã ghi 207 bàn trong 265 trận ở những năm 1960-1970. Tiền đạo lừng danh của San Lorenzo đã lập một kỉ lục mới trong bóng đá Argentina nói riêng và bóng đá thế giới nói chung khi ghi tới 90 bàn trong 30 trận và giúp CLB vô địch Argentina vào năm 1946. “Tôi đã không bỏ lỡ một trận nào”, Giáo hoàng Francis nói với sự tự hào.

Ở thời điểm đó, San Lorenzo sở hữu bộ ba huyền thoại Armando Farro - Rene Pontoni - Rinaldo Martino. Ngoài ra, họ còn có thủ quân Angel Zubieta. Cầu thủ xứ Basque là người Tây Ban Nha đầu tiên đến chơi bóng ở Argentina sau Thế chiến 1. Ông chơi 352 trận cho San Lorenzo.

San Lorenzo từng du đấu ở Tây Ban Nha với kết quả thắng 5, hòa 4 và thua 1 (2-4 trước Real Madrid), ghi 46 bàn và để lọt lưới 28 lần. Họ đã thắng tuyển Tây Ban Nha 2 trận với tỷ số của những set tennis (7-5 và 6-1). “Thời điểm đó, chúng tôi đã chơi như tiki-taka của Barca bây giờ”, trích trong tự truyện của Zubieta.

Cái tên San Lorenzo xuất phát từ Lorenzo Massa, một tu sĩ nổi tiếng. Năm 1908, Massa 25 tuổi. Ông cùng với một nhóm các thanh niên thuộc vùng ngoại ô Almagro thành lập CLB với cái tên ban đầu là Almagro. Ban đầu, CLB mang biệt danh là Crows với ý nghĩa là màu áo đen của các tu sĩ. Theo thời gian, CLB còn có các nickname khác như Los Gauchos de Boedo, Cyclone hay The Carasucias. Nickname The Matadors (các đấu sĩ) có khi San Lorenzo vô địch vào năm 1968 với HLV người Brazil Tim.

Giấc mơ của San Lorenzo

Năm 2014 đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử San Lorenzo. Sau khi vô địch giải Torneo Inicial 2013 cùng HLV Antonio Pizzi, họ đã bổ nhiệm Edgardo Bauza vào chiếc ghế nóng. Nhà cầm quân 56 tuổi này ngay lập tức khẳng định tài năng bằng việc đưa San Lorenzo lên ngôi ở Copa Libertadores.

Với mỗi CĐV của San Lorenzo, Copa Libertadores đã trở thành một nỗi ám ảnh thường ngày. Thế nên, khi San Lorenzo chỉ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2, ít người tin họ có thể đi đến trận cuối cùng. Nhưng với một bộ mặt hoàn toàn khác từ vòng knock-out, đội quân của HLV Bauza lần lượt vượt qua những thế lực hùng mạnh ở Nam Mỹ là Gremio, Cruzeiro và Bolivar trước khi đánh bại Nacional với tổng tỷ số 2-1 ở chung kết. Chức vô địch ấn tượng ấy mang lại niềm tin và hy vọng cho những CĐV của đội bóng, những người đã chờ chiếc cúp Libertadores trong suốt chiều dài lịch sử.

Đến với FIFA Club World Cup 2014, HLV Bauza không hề giấu tham vọng của đội bóng. Mục tiêu của họ là vào tới trận chung kết và chờ đợi cuộc chiến với Real Madrid, đội bóng mạnh nhất thế giới. “Tôi ở đây, Morocco, là để giành chiến thắng”, Bauza nói đầy tự tin.

Nhưng cái khó cho Bauza là ông không thể có được tiền vệ tài năng Igancio Piatti, người đóng vai trò tối quan trọng ở tuyến giữa của San Lorenzo. Thế nên, tham vọng vượt qua Real Madrid để lên ngôi ở FIFA Club World Cup 2014 được đánh giá rất khó khăn. Nhưng sau tất cả đã làm được trong năm 2014, rất nhiều người yêu San Lorenzo đang tin vào một chiến tích hào hùng của thầy trò HLV Bauza trên đất Morocco.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm