Sa thải Carlo Ancelotti là sai lầm lớn của Florentino Perez

28/05/2015 14:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng 87 trong tổng số 117 trận, ghi 320 bàn sau 2 mùa, lập kỷ lục thắng 22 trận liên tiếp, đưa CLB tới Decima và đoạt 4 chiếc Cúp trong 2 năm. Đó là thành tích mà có lẽ bất cứ HLV nào cũng thèm muốn khi dẫn dắt Real Madrid.

Nhưng dù đã làm được điều đó, Carlo Ancelotti vẫn bị Real Madrid, mà ở đây là Chủ tịch Florentino Perez, sa thải.

1. Không phải các danh hiệu hay những chiến thắng, điều quan trọng nhất mà Ancelotti làm được là gắn kết phòng thay đồ vốn đã trở nên hỗn độn sau mùa giải cuối cùng của Jose Mourinho ở Bernabeu. Bằng chứng? Từ công khai đến bí mật, các trụ cột của Real đều lên tiếng ủng hộ Ancelotti được giữ lại.

Không thể nói rằng Ancelotti hoàn toàn không mắc lỗi khi dẫn dắt Real Madrid, và những sai lầm này cũng góp phần khiến ông bị sa thải. Mùa trước, những lỗi cá nhân của các cầu thủ đã khiến Real lỡ cơ hội đua với Atletico và Barca ở Liga, trong khi ở Champions League, Casillas suýt chút nữa đã quẳng đi danh hiệu Decima bởi một lỗi ngớ ngẩn.

Tất nhiên không thể đem những sai lầm mang tính cá nhân này đổ lên đầu Ancelotti, nhưng với tư cách là HLV, ông phải tìm ra cách để hạn chế tối đa. Mùa này, không chỉ các cầu thủ mắc lỗi cá nhân, bản thân Ancelotti cũng mắc sai lầm, mà tiêu biểu là việc không chịu xoay vòng lực lượng.

2. Những cầu thủ trẻ như Alvaro Morata, Isco hay Jese đều đã bày tỏ sự không hài lòng, mà trong đó, Morata đã rời Bernabeu để tới Juventus nhằm được ra sân nhiều hơn. Và chính anh đã ghi bàn trong cả 2 lượt trận Bán kết Champions League vào lưới Real để khiến đội bóng cũ ôm hận.

Ancelotti đôi khi cũng cứng nhắc với chiến thuật của ông và khăng khăng bảo lưu quan điểm của mình cho dù nó không hiệu quả, mà bằng chứng rõ nhất là thành tích đối đầu tệ hại với Atletico mùa này. Những phát biểu của ông cũng có lúc làm dấy lên nghi ngờ, như khi nói rằng bộ ba Benzema-Bale-Ronaldo luôn được đá chính khi khỏe mạnh.

3. Nhưng vấn đề là sau khi sa thải Ancelotti, ai sẽ là người thích hợp để chèo lái con tàu Real. Có đến 99% là Rafa Benitez sẽ trở thành HLV tiếp theo của Real. Benitez không phải là một HLV tồi và chắc chắn ông sẽ không khiến đội bóng xuống hạng hay rơi xuống giữa bảng. Một HLV dù tệ đến đâu có lẽ cũng không thể khiến một tập thể nhiều tài năng như vậy rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng thương vụ này của Perez đem lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Benitez là một HLV nổi tiếng khó tính và ông yêu cầu rất cao ở tất cả các cầu thủ của mình (phải biết cả phòng ngự lẫn tấn công). Cristiano Ronaldo chưa phải là một mẫu cầu thủ như thế và người ta không biết liệu Benitez sẽ làm gì với siêu sao của Real. Benitez cũng là một HLV thực dụng và không thích xây dựng một hệ thống tấn công quá hào nhoáng như của Real hiện tại.

Hơn nữa, ngoài Benitez, cũng chẳng có ứng viên nào thực sự nổi bật để thay thế Carletto. Juergen Klopp nổi như cồn nhưng ông không phải mẫu HLV ưa thích của Perez và có vẻ như Klopp sẽ nghỉ ngơi cho tới mùa Đông. Unai Emery cũng là một cái tên khả dĩ nhưng ông chưa bao giờ thành công ở Champions League. Zinedine Zidane là một sự lựa chọn khác nhưng Zizou thích hợp với một kế hoạch dài hạn hơn là giải pháp ngay lúc này.

Và cho dù có một HLV xuất sắc đến cỡ nào đi chăng nữa, Real cũng phải được xây dựng lại từ đầu, và không ai dám chắc họ sẽ thành công với cách làm như vậy. Trong khi đó, Ancelotti đã tạo ra được một tập thể đoàn kết và không kém phần thành công. Nhưng khi Real của Ancelotti đang vào khuôn, ông lại bị sa thải.

Vì thế, sa thải Ancelotti có thể sẽ là sai lầm rất lớn của Perez.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm