Ronaldo: Không chút áp lực trước “kinh điển”

16/01/2012 16:20 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) – Luôn bị coi là kẻ thất bại trong các trận “kinh điển” nhưng Cristiano Ronaldo vẫn khẳng định rằng anh không hề cảm thấy áp lực trước cuộc so tài nảy lửa giữa Real Madrid với Barca tại Tứ kết Cúp nhà Vua.


Ronaldo không cảm thấy áp lực trước trận “kinh điển” - Ảnh AP

Đúng như dự đoán, Real Madrid và Barca đã không mấy khó khăn để giành quyền vào Tứ kết Cúp nhà Vua, nơi họ sẽ “sinh tử chiến” với nhau để tìm ra một đội vào Bán kết. Trận tứ kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 19/1 trên sân Bernabeu, nơi Real đã thất bại “tâm phục khẩu phục” 1-3 trước Barca trong trận “kinh điển” lượt đi ở Liga.

“Tôi cảm thấy thoải mái trước trận đấu. Áp lực không thể xâm nhập vào tôi được”, Ronaldo nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với DT. “Tôi luôn cố gắng tỏ ra tích cực và vững vàng mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi có một thử thách mới, tôi luôn nỗ lực để làm tốt hơn lần trước. Sức mạnh tinh thần là rất quan trọng đối với tôi”.

Barca được coi là nỗi ám ảnh đối với Ronaldo nhưng ngôi sao người BĐN khẳng định rằng anh luôn cố gắng giành kết quả tốt nhất cho dù đối thủ có là ai. “Tôi muốn chiến thắng và chơi tốt trong mọi trận đấu. Đó là những gì tôi luôn cố gắng làm, và là động lực phấn đấu của bản thân cho dù đối thủ có là ai đi chăng nữa. Tôi luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ trong các trận đấu. Nhưng tôi cũng cố gắng không tập trung quá nhiều vào các thứ khác. Bạn cần thi đấu theo cách của mình, tập trung vào việc trau dồi kỹ năng để có thể vượt qua bất cứ đối thủ nào”.

Mùa trước, Ronaldo đã có tới 40 bàn ở Liga, phá kỷ lục ghi 38 bàn trong một mùa giải của Hugo Sanchez và Telmo Zarra, nhưng siêu sao người Bồ tuyên bố rằng anh muốn một danh hiệu với Real Madrid hơn là kỷ lục của cá nhân. “Mùa trước có lẽ là mùa bóng hay nhất trong sự nghiệp của tôi và tất nhiên tôi cảm thấy vui mừng. Mặc dù vậy, tôi cũng sẽ hạnh phúc nếu ghi ít hơn 10 bàn thắng nhưng đổi lại là một danh hiệu quan trọng với Real Madrid”.

Cuối cùng, CR7 đánh giá về Premier League và La Liga, hai giải đấu hàng đầu thế giới mà mình đã và đang chơi. “Premier League và Liga là hai giải đấu hay nhất thế giới. Nhưng thành thật mà nói, Premier League có tính cạnh tranh hơn. Liga cũng có tính cạnh tranh nhưng không nhiều như giải Ngoại hạng”.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm