Ronaldo đã CHỦ ĐỘNG bắt tay dàn hòa với Zidane

28/09/2016 07:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Niềm vui khi có được bàn thắng vào lưới Dortmund đã giúp Cristiano Ronaldo quên đi hiềm khích trước đó với HLV Zinedine Zidane.

Ronaldo đã ghi bàn trở lại, lần này là vào lưới Dortmund trong trận cầu thuộc bảng F Champions League. Phút thứ 17 của trận đấu, trong pha phối hợp ấn tượng với đồng đội, Ronaldo đã giúp Real có được bàn mở tỷ số.

Có 6 cầu thủ đã tham gia vào tình huống (Modric, Benzema, Kroos, James, Bale và Ronaldo), mất 9 chạm và 13 giây để dẫn tới bàn thắng. Modric khởi đầu cho tình huống tấn công này. Phút thứ 16, tiền vệ Croatia chuyền bóng đẹp mắt cho Benzema bên phía cánh trái. Cầu thủ người Pháp mất 2 chạm để điều khiển hướng bóng, chuyền sang cho Kroos. Ngôi sao người Đức cũng mất 2 chạm để kết hợp đưa bóng cho James. Cầu thủ người Colombia nhanh trí mở một đường tấn công vào khu vực 16m50 của đối thủ.


Tình huống phối hợp đẹp mắt dẫn tới bàn thắng mở tỉ số của Real

Từ phía trên, Bale nhanh chóng thoát xuống đón bóng rồi bất ngờ đánh gót đưa bóng cho Ronaldo đang ở vị trí thuận lợi. Việc của ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ là tung cú sút uy lực hạ gục thủ môn đối phương.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của ngôi sao Bồ Đào Nha. Từ phần sân của Dortmund, anh chạy về hướng ngược lại ôm các đồng đội chia vui. Ronaldo sau đó còn chạy tới đường biên ngang, chia sẻ niềm vui với các thành viên của đội ngũ huấn luyện.

HLV Zidane lúc đó đang đi dọc đường piste. Và Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội này để làm hòa với ông thầy của mình. Anh chạy tới phía Zidane đang đứng, chủ động bắt tay vị HLV. Tất nhiên, Zidane cũng đáp lại thiện ý của Ronaldo, xóa tan đi hiềm khích giữa hai người.


Ronaldo bắt tay làm hòa với Zidane

Trước đó, trong trận Real hòa Las Palmas 2-2, Ronaldo đã bị thay ra ở phút 72, lần đầu tiên phải rời sân giữa chừng mà không bị chấn thương trong quãng thời gian thi đấu cho Real. Ronaldo đã tỏ ra bất mãn khi không được tiếp tục thi đấu. Khi rời khỏi sân, tiền đạo người Bồ Đào Nha có bắt tay HLV Zidane nhưng không nhìn mặt ông. Thậm chí, khi ngồi trên ghế dự bị, CR7 còn văng tục.

Ở buổi họp báo sau đó, HLV Zidane đã lên tiếng về vấn đề này: “Tôi đưa ra quyết định thay Ronaldo vì điều đó có lợi cho tất cả mọi người và quyết định đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Tôi cũng đã nói chuyện với Ronaldo. Tôi không phải kẻ ngốc và anh ấy là một người thông minh”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm